Bài viết tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen

Thói quen của ngoại đã trở thành nếp nhà

10/09/2023 20:21 GMT+7

Tôi thấy mình thật may mắn bởi ngay từ nhỏ đã cùng gia đình được sống với bà ngoại. Tôi học ở bà rất nhiều đức tính quý và một trong những điều ấy được bà tôi đã duy trì suốt, dần dà trở thành nếp nhà, thói quen hữu ích cho mọi người, nhất là hai chị em tôi ấy chính là thói quen tiết kiệm điện.

Đến nay khi tôi vừa tròn 14 tuổi cũng là chừng ấy năm tôi được sống trong tình yêu thương, bao bọc của bà ngoại. Tôi thuộc nằm lòng câu "châm ngôn" của ngoại mỗi khi nói về điện: "Tiết kiệm điện là tiết kiệm cho chính gia đình mình và cho cả đất nước". 

Vì là người cao tuổi nhất nhà nên những gì ngoại nhắc nhở chị em tôi đều thấy rất hợp lý. Tôi nhớ ngày tôi còn nhỏ, nhà tôi chưa có bình nóng lạnh trong nhà vệ sinh. Vậy nên mỗi khi mùa đông về để có nước nóng cho cả nhà tắm ngoại thường đun một nồi nước to đùng trên bếp củi cho cả nhà tắm. Đến khi có điều kiện hơn ba mẹ tôi lắp bình nóng lạnh để ngoại khỏi mất công lách cách nhóm củi đun bếp. 

Thói quen của ngoại đã trở thành nếp nhà - Ảnh 1.

Một trong những bóng đèn tiết kiệm điện nhà tôi sử dụng

TGCC

Thói quen của ngoại đã trở thành nếp nhà - Ảnh 1.

Nhiều tiện ích khi cài đặt app của ngành điện thời công nghệ 4.0

EVNHCMC

Ngoại hay chép miệng cũng bởi thương các con: "Thật là hiện đại lại hại điện". Và để ba mẹ đỡ phải trả nhiều tiền điện hằng tháng, ngoại tự tìm hiểu về bình năng lượng mặt trời nhờ bác thợ điện hàng xóm cạnh nhà tôi. Thế là, ngoại đã nhờ bác tư vấn và lắp đặt bình năng lượng trong sự ngạc nhiên của ba mẹ tôi lúc đi làm về. 

Từ đó, cái bình năng lượng thân thiện với môi trường ấy đã trở thành "người bạn" của chiếc bình nóng lạnh chạy bằng điện kia. Bất kể mùa hè hay mùa đông nhà tôi đều có nước nóng sẵn sàng cho mọi sinh hoạt như tắm giặt, rửa bát, nấu cơm. Quan trọng hơn cũng nhờ chiếc bình năng lượng mặt trời ấy mà công việc của chiếc bình nóng lạnh cũng giảm đi đáng kể.

Ngoài ra, mẹ tôi còn hay đùa: "Bà ngoại là máy tiết kiệm điện chạy bằng cơm". Bởi nhà tôi đã hình thành thói quen từ rất lâu trong nhà nhờ bà ngoại đó chính là hằng ngày ngoại thường mở cửa sổ của các phòng để làm mát và thoáng khí. 

Chiều tối khi cả nhà quây quần và cũng là lúc trời nhá nhem gia đình tôi mới bật điện. Các phòng không có người sẽ không cần thiết phải bật hết đèn điện. Những ngày mùa hè nóng bức khi các cháu chưa đi học về, để tiết kiệm điện ngoại thường ngồi trên chiếc võng ngoài sân cầm chiếc quạt tay ngoại tự chế phe phẩy vừa làm mát vừa đuổi muỗi. 

Cũng vì thói quen ấy của ngoại nên dần dà khi cả nhà quây quần nhà tôi thường trải chiếu ngoài sân ăn cơm, hay cùng ngồi trò chuyện dưới không khí mát mẻ của thiên nhiên, lại còn tiết kiệm điện không phải bật quạt hay điều hòa trong phòng.

Những ngày mùa hè nóng bức nhất của miền Bắc, sau giờ ăn cơm trưa cả nhà sẽ cùng vào một phòng bật một chiếc điều hòa ở phòng đó để nghỉ trưa. Sợ ảnh hưởng sức khỏe các cháu cũng như tiết kiệm điện ngoại thường nhắc tôi bật điều hòa ở nhiệt độ 26 - 27oC. Sau giờ nghỉ trưa trước khi ra khỏi phòng 30 phút tôi sẽ tắt điều hòa "tránh bị sốc nhiệt bởi sự chênh lệch nhiệt độ bên ngoài" theo lời ngoại dạy.

Em gái tôi ở nhà nó rất hay mở tủ lạnh, mỗi khi nhìn thấy hành động "quên lời nhắc" ấy của em, ngoại sẽ nhẹ nhàng: "Hạn chế mở tủ lạnh thôi con, vừa đỡ tốn điện lại giữ được tủ lạnh bền lâu. Các cụ dạy "của bền tại người mà". 

Thói quen của ngoại đã trở thành nếp nhà - Ảnh 2.

Trong đôi mắt con trẻ, bà ngoại như "bách khoa toàn thư" về những kinh nghiệm sống

T.L

Thói quen của ngoại đã trở thành nếp nhà - Ảnh 4.

Chiếc bình năng lượng mặt trời - sản phẩm hữu ích trong tiết kiệm điện của gia đình tôi

TGCC

Bên cạnh đó trong nhà tôi ngày trước thường sử dụng bóng tuýp dài để chiếu sáng sau này để tiết kiệm điện ba tôi đã thay toàn bộ bóng chiếu sáng thành bóng đèn LED tiết kiệm điện tròn làm bằng nhựa. Vừa tăng độ sáng lại có tuổi thọ cao. Tới trường tôi được các thầy cô dạy một trong hành động tiết kiệm điện rất dễ dàng đó chính là: "Ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không để thiết bị ở chế độ chờ". Về nhà tôi đã kể cho ngoại. Ngoại tủm tỉm cười: "Vậy cả nhà mình cùng thực hiện thôi".

Chính nhờ những hành động thiết thực, những bài dạy, lời nhắc nhở hàng ngày của ngoại trong bao năm qua về hành trình "tiết kiệm điện" của mình mà giờ đây cả nhà tôi đều có thói quen tiết kiệm điện vô cùng hiệu quả. Chính thói quen vừa ích nước lại lợi nhà ấy của ngoại đã lan tỏa và trở thành nếp nhà bền chặt của gia đình tôi.

99 triệu đồng và quà tặng cho Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen":

Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" do Báo Thanh Niên và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp.

Cuộc thi viết về các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi "Tiết kiệm điện thành thói quen"). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6 - 31.8.2023. (Bài viết dự thi đăng báo sẽ được vào vòng trong và không chấm nhuận bút).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.