• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

“Hoa” - kéo tôi đến gần với những hạnh phúc đời thường

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
18/02/2021 09:59 GMT+7

…15 tuổi, có lẽ cỡ đó, tôi vấp phải một cú sốc tâm lý gia đình rất lớn. ở cái tuổi nổi loạn lại cộng thêm cái trạng thái tâm lý tan vỡ nó làm một đứa trẻ như tôi bấy giờ mất phương hướng, hoang mang cực độ. Thế nhưng, chính trong những ngày tháng đó, tôi gặp “hoa” và sau này, tôi đã được trở thành một nhà thiết kế hoa...

Trong một lần đi làm từ thiện với những anh chị lớn tuổi hơn cùng khu phố, tôi thấy có một lớp dạy cắm hoa. Thầy giáo giảng bài và hướng dẫn, ở dưới các bạn say sưa thực hành theo. Ban đầu tôi đứng ở cửa sổ để xem, nhưng sau cứ tiến dần vào lúc nào không hay. Thấy tôi từ “thập thò” đến lấn hẳn vào trong để ngó, thầy giáo đã gọi lại gần, cho “thử” tại chỗ. Lần đầu tiên nhưng ngay lập tức tôi cắm được một bình hoa hoàn chỉnh. “Người thầy dẫn nghề” ấy đã thốt lên: cách cắm lạ quá, em có có khiếu đấy,  học nghề này đi em…
“Hoa” – đến với tôi từ đó
NTK Hoa Hoàng Khánh và NTK trang sức Minh Hằng trong "Tiệc hoa" mang tên Back For Good của chính NTK Hoàng Khánh với các khách hàng của mình
Trở thành một Florist – tôi được làm mới mình mỗi ngày
Pv: Ngày anh gặp “Hoa” đầu tiên như anh chia sẻ, anh có nghĩ một ngày nào đó, như ngày hôm nay, anh là một Florist ( nhà thiết kế hoa – PV) nổi tiếng?
NTK hoa Hoàng Khánh: Tôi trở thành một Florist ( nhà thiết kế hoa – PV), từ lúc nào chính tôi không hay. Bởi vì, trở về từ buổi đầu ấy, tôi bắt đầu công việc ở một cửa hàng hoa nhỏ. Những khách hàng đầu tiên của tôi là những khách hàng… rất đơn giản. Họ cần hoa cho các công việc của mình như tặng sinh nhật, tặng khai trương, chúc mừng ai đó hay nhân dịp gì đó như 20/11, 20/10 hay 8/3… Thế nên cái họ quan tâm là giá tiền vừa phải, hoa tươi hoặc đúng loại hoa có ý nghĩa, bó bằng những lớp giấy lạ, đẹp là được lắm rồi.
Hai người mẫu... hoa trong Back For Good - Thời trang hóa... hoa qua những sự kiện là sự sáng tạo và nỗ lực của Hoàng Khánh
 Nhưng với tôi thì khác. Bất cứ “đơn hàng” nào tới tay, bất cứ bó hoa nào tôi bó, bất cứ bông hoa nào tôi cầm lên đối với tôi đều là một công trình, một câu chuyện. Tôi tìm cách làm khác những điều người khác làm. Hoa vào tay tôi là phải khác. Một bó hồng dành tặng người yêu không chỉ đơn giản là tạo hình thành một trái tim đỏ rực rỡ mà có thể nó là một bó hoa hồng xanh với những lá cỏ trắng cao, thấp khác nhau, vút cong mềm mại, vươn mình ra tứ phía, một cách phóng khoáng và tự do... Cũng như ước mơ của tôi và nhiều người về tình yêu vậy. Mình phải được vui vẻ, thỏa nguyện, tự do mà vẫn gần kề, quấn quýt bên người yêu. Tôi tin rằng tình yêu thắm đỏ là tình yêu đẹp, hoàn hảo nhưng tình yêu tự do bộc lộ, thể hiện, có nhiều cảm xúc và đặc biệt có sự thăng hoa là mới là một thứ tình cảm thật sự, cần có và làm nên thứ hạnh phúc, chân thật, tự nhiên, gắn bó.
Hoa - vào tay của NTK Hoàng Khánh phải khác, anh đã làm tròn vai của một nhà thiết kế hoa thực thụ
 Sau này, nhờ công nghệ mà thế giới "phẳng" hơn, tôi mới biết đến khái niệm thiết kế hoa. Tôi hiểu rằng, cũng những chiếc lá ấy, bông cỏ ấy, chùm hoa ấy, phải bằng các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về hình học, kiến trúc, bố cục, không gian, màu sắc và tư duy sắp đặt tạo ra các “hình dạng” khác nhau, hướng đến những thông điệp cụ thể của chủ nhân, là thiết kế hoa ( còn bình thường chỉ là bó hoa mà thôi). Tính cá nhân của bó hoa ( chính là mong muốn, ý nguyện của người mua hoa) phải được đề cao, nổi bật. Sự sáng tạo của nhà thiết kế phải có sự xây dựng, có tính toán, toan tính phải kỹ lưỡng mới làm nên sự biểu đạt đặc biệt cho tác phẩm. Khi ấy, hoa không phải là bó hoa mà là một tác phẩm nghệ thuật, có hồn, có cốt. Và những “người thợ - người bán” hoa như chúng tôi khi ấy, là các nhà thiết kế hoa – Florist.
Cũng như những nghề thiết kế khác, nghề thiết kế hoa đòi hỏi nhà thiết kế phải có kiến thức tổng hợp về mỹ thuật, hình học, không gian...
 PV: Nghề sáng tạo thì cô đơn và có những vất vả ít người hiểu, có phải vậy không?
NTK hoa Hoàng Khánh: Đúng thế nhưng cái gì cũng có giá của nó mà. Tôi làm việc tối ngày, thường bắt đầu từ lúc 3,4 giờ sáng và kết thúc vào lúc 22, 23h khuya, nhưng không khi nào thấy mệt. Bởi vì tôi được “trò chuyện” với “Hoa” cả ngày. Những bông hoa anh thảo kể cho tôi nghe về sự nhút nhát, có khi chúng khiến tôi nhớ lại những ngày tháng mà mình hơi chới với, hơi buồn bã bên những tan vỡ của gia đình, cha mẹ. Những bông hoa cẩm chướng kể cho tôi nghe những câu chuyện về người bạn tốt. Những bông hồng kể về tình yêu. Những bông hướng dương kể về niềm hy vọng…
Có đam mê, có lửa lòng là có nguồn sống, tình yêu với hoa và đam mê thiết kế đã cho Hoàng Khánh bước nhẹ nhàng qua những tổn thương từ cuộc sống
 Ai cũng có những buồn đau, thất bại trong cuộc sống, chỉ là lớn bé khác nhau thôi. Tôi cũng vậy, 15 tuổi, trước biến cố gia đình, tôi còn quá trẻ. Thế nên khi được chìm đắm với các công việc thường ngày của mình với “Hoa”, trò chuyện, lắng nghe “Hoa”, tự tay tạo ra những câu chuyện ngọt ngào, “vết thương” của tôi… dần lên da mới và lành lặn trở lại. Tôi đã có thêm nghị lực sống và từng bước vượt qua các khó khăn của chính mình.
Sau này, có nhiều trải nghiệm hơn, tôi đã nhận ra rằng, hóa ra cơm, áo, gạo thịt không phải là thứ duy nhất nuôi sống người ta. Mà, đam mê, ước vọng cũng là một thứ nguồn dưỡng giúp người ta gượng dậy, vượt lên những nỗi đau tự thân để hăng say lao động, hướng đến cuộc sống tích cực. “Hoa” kéo tôi lại gần những hạnh phúc đời thường và quên đi những nỗi buồn đời thường, như thế !
Hoa mang lại cho NTK Hoàng Khánh những hạnh phúc dung dị của đời thường
 Nếu đầu tư đúng cách bạn sẽ có được vị thế đúng mong muốn
PV: Có vẻ như “Hoa” cho anh rất nhiều thứ trong cuộc sống? Bí quyết của anh là vì tài năng, cơ hội may mắn hay là điều gì?
NTK hoa Hoàng Khánh: Là đam mê và nỗ lực. Có một thực tế là đời sống của hoa là đời sống có hạn định. Hạn định đó được tính bằng ngày, bằng giờ chứ không phải như các mặt hàng thiết yếu khác, hạn sử dụng và tuổi thọ sản phẩm được tính bằng năm, bằng tháng. Chúng tôi làm nghề hoa là kéo đam mê của mình chạy đua với thời gian, chạy đua với sự tươi mới hay sự tàn héo của hoa. Không chỉ là câu chuyện thức khuya từ lúc mờ sáng để đón “Hoa” từ tay những người nông dân ở khu chợ đầu mối hay ở ruộng mang về rồi say sưa, cắm, kết, giao, chuyển đến tận nửa đêm mà còn là sự tính toán làm sao cho hoa phải đạt được độ nở cánh, độ bung hương, khoe nhị, khoe sắc vào đúng cái thời điểm khách hàng cần, sử dụng.
NTK Hoàng Khánh cùng các người mẫu của mình trong show trình diễn thời trang với hoa Back For Good  ( trang phục của NTK Minh Hằng)
Nếu như những bài học về hình khối, màu sắc, mỹ thuật cơ bản có thể có được ở sách vở, bài giảng thầy cô và các tiền bối, chuyên gia thì những kinh nghiệm giữ hương, giữ hoa, tạo độ bền sắc màu cho từng cánh hoa lại phải dựa vào các kinh nghiệm tích lũy. Tất cả đều phải… trả phí và phí không rẻ. Tuy nhiên, gần hai thập kỷ làm nghề, tôi nhận ra rằng đầu tư vào học hành, nghề nghiệp, không bao giờ là một đầu tư lãng phí hoặc gây lỗ. Và, nếu đầu tư đúng cách, đúng mức, bạn sẽ luôn có được vị thế, đạt được mục tiêu đúng như mong muốn. Miễn là, mọi việc phải được thực hiện theo đúng tiến trình nghiêm túc, tập trung và nỗ lực, khôn khéo nhất.
Mỗi tác phẩm của NTK Hoàng Khánh thực sự là một công trình có ý nghĩa và thông điệp
 Pv: Là một nghệ sĩ nhưng cũng là một doanh nhân, chắc hẳn anh cũng phải có những đánh giá thực tế về nghề?
NTK hoa Hoàng Khánh: Hoa là một… sản phẩm mong manh và có độ rủi ro cao. Ở góc độ của một người chủ một thương hiệu về hoa, một doanh nhân, tôi phải nói là như thế. Thế nên, để tồn tại được với nghề, tự chúng tôi phải tìm tòi được những lối đi riêng. Với tôi, vẫn được bạn bè vui vẻ gọi là “Hoa thần ca ca” nên ngoài việc cung cấp hoa thường nhật, theo dịp, sự kiện, chớp nhoáng và đơn giản thì chúng tôi còn tạo ra những bữa tiệc, sự kiện về hoa. Tức cao hơn, là cuộc thưởng lãm, thẩm nghiệm hoa theo cách của các Quý cô, Quý bà, Quý ông, các nghệ sĩ lớn, các VIP.
Khó khăn hơn, thách thức hơn, nhưng cũng mê hoặc hơn, những sự kiện về hoa, những bữa tiệc chỉ có hoa và hoa của chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cảm xúc. Bằng nỗ lực của mình, trong những không gian sự kiện đơn thuần, tôi đã “đưa” được hoa vào từng vuông sàn, mét trần, góc khán phòng, bằng những cách khác nhau.
Để trở thành một NTK Hoa, đòi hỏi rất nhiều kiến thức và kỹ năng về các ngành nghệ thuật có liên quan như kiến trúc, hội họa, thời trang
Tới dự tiệc, các khách hàng không chỉ được bước đi trong mùi hương hoa tươi đẫm mà còn được ngắm nghía hàng trăm, hàng trăm khóm hoa, đóa hoa. Không chỉ với lá cỏ bình thường mà với âm thanh, ánh sáng, nước, lửa và cả các khối tượng nghệ thuật, hoa, trong sự nỗ lực của chúng tôi đã làm nên được một thế giới hoa, với những sắc diện khác hẳn…
NTK Hoàng Khánh và NTK trang sức Minh Hằng cùng người bạn trong Back For Good
Nghề thiết kế hoa không mới nhưng cũng không quen ở Việt Nam. Hiện ở Việt Nam cũng không có những tổ chức xã hội nghề nghiệp cho những người như chúng tôi. Đơn thuần, chúng tôi đang là những tiểu thương hoặc doanh nhân trong lĩnh vực hoa trái này thôi. Thế nên để học hỏi và tìm cơ hội được đào tạo bài bản về nghề này cũng không phải là dễ dàng. Nhưng, không vì thế mà mình loại bỏ hay giảm bớt đam mê của mình. Hai mươi năm làm nghề, tôi thấy mình vẫn còn quá khao khát bởi còn quá nhiều cái đẹp tạo ra cùng với hoa mà tôi chưa làm hết. Mùa Tết ở Hà Nội cũng là mùa của vô vàn loài hoa. Mùa Tết ở Việt Nam, cũng là mùa của Lễ hội - là mùa mà người ta dâng hoa bằng lòng thành kính nhất, trang trọng nhất. Trong những ngày tháng ngập việc, ngập hàng như này, tôi vẫn không thôi ước vọng: cùng với tình yêu hoa và đam mê thiết kế hoa của mình, những ngày tháng tới tôi sẽ vẫn lại tiếp tục có được những chuỗi ngày có thể không giàu có nhưng hạnh phúc, đủ đầy và yên ổn, tràn ngập cảm hứng sáng tạo, thiết kế, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng…
 Với hoa, NTK Hoàng Khánh đã có những chuỗi ngày đầy đam mê, bình an và hạnh phúc
 
Top
Top