• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Tận hưởng

Mùa thu trên hồ Inle

25/10/2016 06:59 GMT+7

Tôi đến Myanmar vào mùa thu. Tiết trời không nóng quá mà cũng chẳng mát, nhưng có những cơn mưa nhỏ làm ướt thêm tình cảm sẵn có dành cho nơi này. Và chỉ 2 ngày bồng bềnh trên nước hồ Inle, cho tôi nhiều cảm xúc đẹp đẽ.

Bài và ảnh: Minh Minh

 

Hồ Inle là một hồ nước ngọt diện tích 116 km2, là hồ lớn thứ nhì của Myanmar, nằm ở bang Shan, Myanma. Hồ nằm ở độ cao 800 mét trên mực nước biển. Hồ sâu khoảng 2,1 m với điểm sâu nhất 3,7 m vào mùa khô nhưng mùa mưa độ sâu có thể tăng thêm 1,5 m. Hồ Inle là một địa điểm du lịch phổ biến của Miến Điện, được phục vụ bởi sân bay Heho. Dù hồ không lớn nhưng lại là nơi có một số loài động vật đặc hữu. Đây là nơi tôi chọn đến trong cuối hành trình lang thang trên đất Myanmar. Và thấy mình thật có lý khi chọn đến đây trong những ngày cuối ở xứ này.

 

IMG 4857

Một tu viện cổ ven hồ, với những cư dân Myanmar trong chân dung quen thuộc: nón chóp, váy paso truyền thống.

 

Thư giãn giữa trời mây nước

Chúng tôi thuê một resort nằm trên hồ, gần một khu dân cư. Các resort ở hồ Inle luôn nằm trên nước và hầu như biệt lập với chung quanh. Điều đó có nghĩa là nếu bạn di chuyển, chỉ có thể là thuyền đã được resort đón tiếp theo giờ hoặc mua tour tham quan quanh hồ. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ chẳng tự đi được đâu cả. Sau một tuần rong ruổi khắp miền Myanmar, tôi và nhóm bạn đồng hành cho phép mình lười biếng trong gần 24h nghỉ ngơi trên vùng nước bình yên tuyệt đẹp này. Để được ngắm thời tiết Myanmar thay đổi trong một ngày, có đủ nắng mạnh nắng nhẹ, có cả mưa to mưa nhỏ, có trời râm và có cả cầu vồng. Để được ngắm những vườn ruộng rau sạch ven hồ xanh mướt lá, và những người dân với chiếc nón chop đặc trưng lặng lẽ chèo thuyền ngang dọc.

 

IMG 4845

 

Mà chuyện đi ngang dọc trên mặt hồ cũng là những trải nghiệm đặc biệt thú vị. Thuyền sẽ từ từ đưa bạn ra giữa hồ để có thể mục sở thị vẻ đẹp hoang sơ nơi đây. Mặt nước hồ phẳng lặng soi rõ hàng cụm mây trắng trên nền trời xanh trong, và chiếc thuyền máy chở tôi đi như trôi giữa vùng không gian mênh mông khoáng đạt ấy. Giữa trời mây nước bao la mà bình yên, và chiếc thuyền phành phạch máy chạy đều đều tưởng như chuyến đi dài không đến đích, tôi cảm giác như mình đang tận hưởng từng ngày thanh thản, an nhàn mà nhịp sống bận bịu ngày thường ở quê nhà không chạm đến được. Nếu bạn yêu thích sự bình yên, giản dị nơi đây bạn có thể thuê những chiếc xe đạp tại chính khách sạn nơi mình ở để đi dạo quanh làng. Những ngôi làng ven hồ ở đây đậm chất đồng quê với những cánh đồng lúa nước, những rặng núi xa xa, người dân làm đồng với những công cụ thô sơ, cổ truyền. Bạn cũng sẽ được người dân hiếu khách kể về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày bằng tiếng Anh đơn giản cùng cách họ lấy rong rêu dưới hồ đắp thành luống để trồng cà chua và mướp đắng.

 

IMG 4659

Mặt nước hồ phẳng lặng soi rõ hàng cụm mây trắng trên nền trời xanh trong.

 

Ấn tượng người đánh cá trên hồ

Từ rất lâu, tôi vốn luôn ấn tượng với hình ảnh đất nước Myanmar thông qua những người đánh cá trên hồ Inle. Những người đánh cá chỉ một chân được in trên khắp các cuốn sách báo du lịch khi giới thiệu về Myanmar luôn khiến tôi tò mò. Và bây giờ thì đã tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên, với những cảm xúc lẫn lộn, tôi thật sự xúc động khi bắt gặp những người lái thuyền nhỏ chỉ dùng một chân để khua mái chèo, đồng thời đánh bắt cá. Những hành động này mô phỏng cách thức đánh bắt của người Myanmar xưa, còn ngày nay, một phần những người đánh cá ấy chỉ mang tính chất biểu tượng du lịch ở Inle. Có người vẫn mải bận bịu mưu sinh đánh bắt cá không quan tâm đến sự tò mò của du khách. Có người thì tỏ ra rất chiều khách lạ, khi nào có nhiều khách họ sẽ biểu diễn cho bạn xem. Hôm đó, người chèo thuyền này bắt cá kiên nhẫn cho nhóm chúng tôi chụp hình các kiểu loại, xong anh ngỏ ý bán cá. Chúng tôi không ngần ngại mua ngay, tôi không nhớ rõ giá nhưng khá đắt, tuy nhiên, chúng tôi, cũng như tâm lý nhiều du khách khác, mua như vậy là đã bao gồm tiền công cho người đánh cá này kiên nhẫn cả mấy mươi phút diễn cách đánh bắt cá cho khách lạ ghi hình. Anh bạn hướng dẫn người bản địa đi cùng cho hay, nếu không mua cá, bạn vẫn có thể gửi một ít tiền để những người này thao tác các động tác đánh bắt cá cho du khách tha hồ chụp. Hèn gì những người này không hề ngạc nhiên trước sự tò mò săn đón và dừng lại của những chiếc ca nô chở khách. Ừ thì cũng là cách cải thiện đời sống và đáp ứng được nhu cầu khách du lịch. Người dân Myanmar đa  số đều nghèo. Dù hiện thực “diễn cảnh đánh bắt có phụ phí” có làm cho tôi hơi “hụt hẫng” đôi chút. Nhưng dù sao thì đã được tận mắt chứng kiến khung cảnh thú vị này và lưu lại cho mình những tấm hình kỷ niệm.

 

IMG 5107-001

 

IMG 5134

Cảnh đánh bắt cá quen thuộc trên hồ Inle.

 

Thông tin cho bạn

Cách di chuyển tới hồ Inle thuận tiện nhất là đường hàng không. Bạn có thể xuất phát từ Hà Nội hoặc TP.HCM tới Yangon, Myanmar. Rồi từ đây bạn mua vé máy bay tới thị trấn Heho của 3 hãng hàng không nội địa là: Air Bagan, Mandalay Airlines, Yangon Airlines với giá 100 USD/vé. Thị trấn Heho là cửa ngõ của vùng hồ Inle cách trung tâm hồ chừng 30km.Ngoài ra bạn có thể lựa chọn các tuyến bus đêm để di chuyển tới hồ Inle với thông tin và giá vé như sau:

  • Với chặng Yagon - Inle

Hãng Elite Express loại vé thường: 7500kyats, xe 2+2, xuất phát 8h tối, 2h đến Inle.

Hãng Elite Express loại vé special: 10.500kyats, xe 2+1, xuất phát 8h30 tối, 2h đến Inle.

JJ Express: 11.000kyats, xe 2+1, xuất phát lúc 10h tối, 5h sáng đến Inle.

  • Với chặng Mandalay – Inle

Giá vé là 18.500 kyat bao gồm cả bữa ăn tối khá ngon. (1 đồng Kyat Myanmar tương đương khoảng 17.55 VNĐ).

Bạn cũng có thể thuê taxi tới hồ Inle nhưng chi phí thì mắc hơn rất nhiều gây lãng phí không cần thiết.

Nơi lưu trú ở hồ Inle, Myanmar/Nhà nghỉ, khách sạn ở hồ Inle đẹp, chất lượng tốt. Khách sạn, nhà nghỉ ở hồ Inle được đánh giá là tốt nhất ở Myanmar. Tại đây bạn có đủ mọi sự lựa chọn từ những khu nghỉ dưỡng cao cấp sang trọng bậc nhất cho tới những nhà nghỉ, khách sạn bình dân. Tùy thuộc vào từng nhu cầu bạn có thể lựa chọn nơi lưu trú ở hồ Inle sao cho phù hợp nhất. Với kinh nghiệm du lịch hồ Inle, Myanmar giá rẻ thì bạn nên book phòng qua Agoda để được giá tốt nhất và thanh toán bằng Việt Nam đồng nên bạn sẽ không mất phí chuyển đổi ngoại tệ.

 

 

Top
Top