Thông báo về các cuộc thi dự đoán Euro

30/06/2012 03:00 GMT+7

Hôm nay 30.6 là hạn chót gửi các phiếu tham dự cuộc thi dự đoán “Mùa hè cuồng nhiệt cùng Euro” và “Cuộc thi viết cảm xúc Euro”. Do vậy các bạn chưa kịp gửi hãy nhanh tay lên.

Hôm nay 30.6 là hạn chót gửi các phiếu tham dự cuộc thi dự đoán “Mùa hè cuồng nhiệt cùng Euro” và “Cuộc thi viết cảm xúc Euro”. Do vậy các bạn chưa kịp gửi hãy nhanh tay lên.

Với cuộc thi “Mùa hè cuồng nhiệt cùng Euro”, các bạn lưu ý tên vua phá lưới và số bàn thắng chính là dựa vào kết quả cuối cùng do UEFA công bố. Hiện tại Balotelli đang lợi thế nhất với 3 bàn, nhưng nếu anh không ghi bàn trong trận chung kết thì có thể sẽ mất về tay Gomez của Đức. Với “cuộc thi cảm xúc Euro”, ngoài các bài đã đăng trên báo chúng tôi đang lọc ra tất cả các bài tham dự của các bạn, phân loại để các chuyên gia gồm nhà thơ Thanh Thảo, HLV Đặng Phương Nam và các giám khảo thuộc BTC cuộc thi gồm Tổng thư ký Tòa soạn Báo Thanh Niên Hải Thành, Trưởng ban Thể thao Quang Tuyến và Phó ban Thể thao Tố Loan bắt đầu chấm.

Liên quan đến vài thắc mắc của bạn đọc về thời hạn gửi phiếu tham dự sao lại xác định là căn cứ dấu bưu điện nơi đến, chúng tôi xin trả lời như sau: Rút kinh nghiệm nhiều cuộc thi trước đây, nếu căn cứ vào dấu bưu điện nơi đi thì BTC sẽ không thể “chốt” lại ngày nhận phiếu cuối cùng vì sẽ có rất nhiều thư đến tòa soạn sau hơn 1 tuần hoặc nửa tháng vẫn hợp lệ vì dấu bưu điện nơi đi của những phiếu ở xa phù hợp với quy định. Chọn dấu bưu điện nơi đến, BTC sẽ kiểm soát được các thư hợp lệ nhanh nhất vì trong ngày chót hoặc chỉ 1 ngày sau là có thể “chốt” toàn bộ các phiếu tham dự. Phiếu nào đến sau sẽ không còn hợp lệ.

Giữa phiếu hợp lệ và phiếu trả lời trúng không phải bao giờ con số cũng gần sát nhau vì không phải ai cũng là “thiên tài”. Việc BTC quy định thời gian đến sát ngày nhằm tạo cơ hội cho các phiếu tham dự nhiều hơn, có nhiều lựa chọn hơn, nhưng không phải ai cũng đoán chính xác. Càng không thể suy diễn về số lượng người dự đoán giống như mình. Cho nên các bạn hãy suy xét cẩn thận và tính toán đa chiều để đảm bảo các phiếu mình gửi chính xác nhất.

T.K

>> Chồn “tiên tri” dự đoán Euro
>> Cuộc thi viết "Cảm xúc Euro": Euro còn đó, em ở đâu ?
>> Cuộc thi viết "Cảm xúc Euro": Bóng đá và tinh thần nhân ái
>> Cuộc thi viết "Cảm xúc Euro": Cái bắt tay trên sân cỏ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.