Thủ tướng Anh tin Murray xứng đáng được phong tước hiệu

09/07/2013 10:24 GMT+7

(TNO) Với việc giải cơn khát danh hiệu vô địch Wimbledon sau 77 năm, tay vợt Andy Murray đang đứng trước cơ hội được phong tước hiệu của Hoàng gia Anh.

(TNO) Với việc giải cơn khát danh hiệu vô địch Wimbledon sau 77 năm, tay vợt Andy Murray đang đứng trước cơ hội được phong tước hiệu của Hoàng gia Anh.

>> Murray chưa muốn “đeo gông” sớm
>> Nữ hoàng Anh chúc mừng chiến thắng của Murray
>> Andy Murray đăng quang Wimbledon 2013

Thủ tướng Anh tin Murray xứng đáng được phong tước hiệu
Thủ tướng Anh Cameron (trái) cho rằng Murray xứng đáng được phong tước hiệu của Hoàng gia Anh - Ảnh: AFP

Sau khi Murray giành chiến thắng 3-0 (6/4, 7/5, 6/4) trước Novak Djokovic trong trận chung kết Wimbledon 2013, dư luận Anh cho rằng tay vợt 27 tuổi xứng đáng được phong tước hiệu của Hoàng gia Anh. Bởi anh đã đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ trong việc giữ danh hiệu Grand Slam lâu đời nhất ở lại xứ sở sương mù.

Một trong những người đồng tình với quan điểm trên là Thủ tướng Anh David Cameron. Người đứng đầu chính phủ Anh cho rằng chiến thắng của Murray đã khiến "tinh thần dân tộc dâng cao".

"Thật là một ngày tuyệt vời không chỉ đối với Murray, làng quần vợt Anh và cả nước Anh. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã giúp cho tinh thần dân tộc dâng cao. Trước trận đấu, chúng tôi tự hỏi rằng: "Liệu giấc mơ có thành sự thật?". Và rồi Murray đã chứng minh rằng giấc mơ có thể thành sự thật.

Việc phong tước hiệu được xét duyệt theo một quy trình độc lập. Tuy nhiên, cá nhân tôi nghĩ rằng không ai xứng đáng hơn Murray", Sport Mail dẫn lời ông Cameron.

Trong khi đó, về phần mình, Murray tỏ ra khiêm tốn khi phát biểu: "Thật vui khi nghe nói rằng tôi có thể được phong tước hiệu Hoàng gia. Tuy nhiên, có rất nhiều người phải trải qua khoảng thời gian dài mới có được vinh dự đó. Vậy nên, tôi không biết là mình có xứng đáng được phong tước hiệu hay không".

Sport Mail cho biết sau khi giành chiến thắng lịch sử, Murray chỉ ngủ được khoảng 1 giờ. Có lẽ anh sợ khi thức giấc thì phát hiện ra mọi việc chỉ là mơ.

Hồi năm ngoái, giấc mơ giành chức vô địch Wimbledon của Murray đã bị Roger Federer phá tan trong trận chung kết. Tuy nhiên, năm nay anh đã thực hiện được. Tay vợt người Scotland cho biết anh đã nhận được những lời chúc mừng từ 2 nhân vật nổi tiếng trong làng thể thao Anh là Sir Alex Ferguson và cựu tiền vệ David Beckham.

"Sir Alex nói với tôi rằng ông ấy không thể đến xem trận chung kết do đang đi nghỉ hè. Chuyến đi kéo dài khoảng 10 ngày. Sir Alex nói đó là lần đầu tiên ông ấy có kỳ nghỉ 10 ngày mà không phải nghĩ đến công việc. Dù vậy, Sir Alex cũng đã gửi cho tôi 2 tin nhắn để chúc mừng", Murray cho biết.

Beckham cũng vắng mặt trong trận chung kết vừa qua do hiện đang ở Singapore. Chỉ có bà xã của anh là Victoria đến xem Murray đánh bại Djokovic. Murray tiết lộ: "Tôi và Beckham thường trao đổi qua tin nhắn trong khoảng 10 ngày gần đây. Anh ấy vừa gọi cho tôi để chúc mừng".

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.