Thua sốc Brighton, HLV Klopp ‘lắc đầu’ với đoàn quân Liverpool mệt mỏi

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/02/2021 09:01 GMT+7

HLV Jurgen Klopp đã không thể có lời giải thích nào khác hơn bằng 2 từ ‘mệt mỏi’ để mô tả thất bại choáng váng 0-1 của Liverpool trên sân nhà Anfield trước đối thủ yếu Brighton ở vòng 23 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay (4.2, giờ VN).

Ở trận này, các học trò của HLV Klopp đã rất vất vả để phá lưới đội khách đang gồng mình trụ hạng ở Ngoại hạng Anh. Màn trình diễn tệ của Liverpool, đặc biệt là hàng công, đã phải trả giá bằng thất bại khi Steven Alzate ghi bàn thắng duy nhất cho đội khách ở phút 56.
Đó là thất bại thứ hai liên tiếp của Liverpool trên sân nhà Anfield sau chuỗi 68 trận bất bại và khiến hy vọng bảo vệ ngôi vô địch Ngoại hạng Anh của họ càng thêm khó khăn khi kém 7 điểm so với đội đầu bảng Man City, đội vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu.

Liverpool (áo đỏ) chơi khá uể oải trước Brighton

AFP

Sau trận đấu, chiến lược gia người Đức tỏ ra khá thất vọng và cũng chỉ đưa ra lời giải thích ngắn gọn về trận thua sốc của Liverpool trên BT Sport: "Lời giải thích duy nhất bây giờ là chúng tôi là một đội mệt mỏi, ít nhiều về mặt tinh thần. Điều đó dẫn đến đôi chân của bạn không có được sự sung mãn. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc của mình nhưng họ xứng đáng giành chiến thắng”.
Thất bại này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của các cầu thủ Liverpool khi họ chuẩn bị cho một thách thức khác là đón tiếp Man City của Pep Guardiola vào cuối tuần này trên sân nhà Anfiled. Vì vậy, HLV Klopp chỉ còn biết hướng đến một kết quả tích cực ở trận đấu tới để tạm quân cú sốc nặng trước Brighton. "Điều duy nhất chúng tôi có thể làm sắp tới là nhìn nhận những gì đã xảy ra và rút ra bài học. Đây là một tuần khó khăn và đêm nay các cầu thủ đã không đủ tốt. Man City đang bay cao và chúng tôi phải tìm giải pháp”, HLV Klopp nói thêm.

Hàng công Liverpool (áo đỏ) bế tắc trước sự chặt chẽ của Brighton

AFP

Trong khi đó, hậu vệ trái Andy Robertson của Liverpool cũng cùng chung tâm trạng như ông thầy Klopp: “Brighton là đội chơi tốt hơn. Chúng tôi đã chơi vô cùng thất vọng. Bạn phải ghi công cho đội khách vì đã chơi tốt. Họ đã tạo ra cơ hội, dồn ép chúng tôi - đã làm thay tất cả những gì chúng tôi muốn làm. Chúng tôi đã không thực sự làm được bất cứ điều gì đáng chú ý. Với thành tích bất bại rất dài trên sân nhà, giờ chúng tôi đã thua hai trận”.
Tuyển thủ Scotland cho biết Liverpool phải đặt quyết tâm cao để có được kết quả tích cực khi tiếp đón Man City vào cuối tuần này. “Bất kỳ trận đấu nào với Man City đều là một trận đấu lớn. Thời điểm này càng rất đúng, chúng tôi hiện không trong tâm thế sẵn sàng cho cuộc đua danh hiệu. Chúng tôi kém họ bảy điểm và họ vẫn còn một trận trong tay. Chúng tôi vẫn là một đội tốt và không biến thành một đội tồi trong một sớm một chiều", Robertson nhấn mạnh.

HLV Graham Potter và các học trò đã làm nên cú sốc trên Anfield

AFP

Thật vậy, Liverpool đã có một màn trình diễn rất tệ trước Brighton. Trong suốt 90 phút, “Quỷ đỏ” vùng Merseyside chỉ tạo ra 1 cú sút trúng đích, trong khi đội khách có được 4 cú dứt điểm đi trúng khung thành Kelleher. Chiến thắng đầu tiên của Brighton trên sân Anfield kể từ năm 1982 giúp đội quân HLV Graham Potter củng cố hy vọng trụ hạng khi hơn nhóm cầm đèn đỏ 10 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.