Các cựu tuyển thủ Việt Nam đều khẳng định thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đánh bại Malaysia trong trận đấu vào 20 giờ tối nay tại sân Mỹ Đình. Mỗi người tự đưa ra những nhận định khác nhau và tỷ số cũng không giống nhau, nhưng đều có mẫu số chung là chiến thắng!
Giữa tuần này, hai đại diện của Việt Nam là Hà Nội và Becamex Bình Dương sẽ bước vào lượt trận cuối cùng vòng bảng AFC Cup với mục tiêu giành quyền đi tiếp ở sân chơi châu lục. Tuy nhiên cơ hội của hai đội là không giống nhau.
SLNA đã có cơ hội và có lúc ngỡ rằng họ làm được điều tối thiểu là giảm tốc độ “tàn phá” của Hà Nội, nhưng kết quả cũng phải cam phận làm nền để đội bóng thủ đô đắp cao vị trí của mình.
Chúng tôi đã khá sốc khi chứng kiến cảnh tượng HLV Chu Đình Nghiêm – một người đàn ông vốn khá trầm tính, ít nói - nhưng đã cáu giận đến mức không thể kìm chế ở khúc cuối trận đấu HAGL gặp Hà Nội vào tối 11.5 trên sân Pleiku.
Thấp giọng toàn diện, với vị trí cách biệt một đất một trời nhưng đội khách Sài Gòn đã bất ngờ khiến sân Hàng Đẫy nín lặng sau cú sút bóng tuyệt đẹp của tiền vệ Hữu Sơn.
Một ngày trước khi lượt về V-League 2017 khởi tranh, ba cầu thủ nổi tiếng nhất CLB Hà Nội là Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Quang Hải đã có màn phô diễn kỹ thuật cá nhân và giao lưu với khán giả tại ngày hội bóng đá đường phố ở phố đi bộ Hà Nội.
Chuyện hy hữu xảy ra trên sân Mỹ Đình trong trận Hà Nội gặp SLNA, giữa cái nóng kỷ lục, trọng tài biên Nguyễn Đức Hưng phải xin rời sân, buộc trọng tài thứ 4 Ngô Mạnh Cường phải đóng vai 'lính cứu hỏa'.
'Dạo này, mọi người hay gọi ông là Chu Đình…Hòa, ông cảm thấy thế nào? Liệu gặp đội Tampines Rovers vào ngày 15.3, ông có đổi tên mình thành Chu Đình…Thắng’, đây là câu hỏi dành cho HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội trong cuộc họp báo trước trận đấu thứ 3 bảng B AFC Cup 2017.
Những nhà đương kim vô địch Hà Nội FC chơi lấn lướt nhưng vẫn không thể chọc thủng được mành lưới của B.Bình Dương và đành chấp nhận trận hòa 0-0 ngay trên sân Hàng Đẫy.
Thông qua báo Thanh Niên, giới bóng đá Việt Nam gửi lời chúc đầu xuân đến độc giả, người hâm mộ cả nước.