Bao giờ cuộc sống sinh viên ngoại trú tốt hơn ?

04/12/2005 22:19 GMT+7

Tôi đã đọc một vài bài báo đề cập đến Làng đại học Linh Trung mà gần đây nhất là bài Bao giờ cuộc sống tốt hơn? của tác giả Trí Quang đăng trên Báo Thanh Niên. Thật tình những bài viết đó như các tia nắng soi rọi vào trong làng đại học (ĐH) vốn đã âm u, và tôi hy vọng rằng các tia sáng đó rồi sẽ có tác dụng làm quang đãng hơn cuộc sống ở nơi đây, thế mà hình như nó đã lụi tắt bởi vẫn chưa có những chuyển biến tích cực nào?!...

Hiện tại, từ "ngã ba đại cương" vào làng ĐH, đoạn đường gần 200 mét này không có lấy một ngọn đèn đường khiến không ít sinh viên (SV) lo lắng khi đi làm thêm hoặc đi học về muộn và đã có không ít SV bị bọn xấu trấn lột, bức hiếp. Hai tháng nay, nhiều SV ở trọ trong khu làng ĐH (ngoại trú) phải khổ sở vì nạn cúp điện. Nếu như bài viết của tác giả Trí Quang cho rằng các SV ở trọ tại làng ĐH này phải chịu "2 không" thì tôi xin báo thêm là có đến "3 không"!

Không an toàn là cái trước tiên. Một số cán bộ, giáo viên không yên tâm vì sự vắng vẻ đã dọn đi nơi khác ở làm cho khu vực này trở nên biến động, thiếu một lực lượng công dân cơ hữu tốt. Nạn trộm cắp xảy ra liên tục từ nhỏ đến lớn, không nhà nào không bị, nhưng nhiều nhất vẫn là SV mới chưa cảnh giác cao, nhiều lúc ngây thơ ngơ ngác trước vụ trộm bất ngờ. Không những thế, còn có cả sự kiện cán bộ được cử đi giám sát thu gom tiền điện bị đón đường đánh mà chẳng biết do đâu?...

Không điện: Chúng tôi xài điện của ký túc xá Tân Phú (Trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn) như là người ăn nhờ ở đậu, luôn bị hăm dọa tẩy chay không cho xài; rồi sự cố cúp điện và sự rò rỉ mất mát, sự trục trặc do thu tiền đóng trả... Hiện nay, ở chỗ chúng tôi, ban ngày không có điện, tối thì điện yếu mù mờ...

Không nước: Nước máy thì giá rất cao, đã vậy đường xa, khu vực rộng luôn bị rò rỉ bể ống, điện không có lấy đâu bơm nước!

Mong rằng Báo Thanh Niên có tiếng nói để các cơ quan chức năng can thiệp giùm cho số phận của các cán bộ, giáo viên và SV ở ngoại trú khu vực Làng ĐH Linh Trung. Đã 15 năm nay rồi mà khu vực làng ĐH vẫn còn nhiều bất cập, vẫn chưa có một sự khởi sắc nào. Cơ sở hạ tầng chậm phát triển, môi trường sống chung quanh thì vẫn đầy bóng ma ám ảnh. Bao giờ cuộc sống tốt hơn, đó là câu hỏi ai có thể giải đáp được?! 

Đinh Thị Quyên 
(KP 6 Linh Trung - Thủ Đức)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.