Trước đó, vào ngày 10.10.2007, tại một quán cà phê thuộc địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM, anh Phạm Cao Khôi (37 tuổi, ngụ đường số 8, phường 11, Q.Gò Vấp) tình cờ quen một người mang quân hàm thượng tá. Người này tự giới thiệu với anh Khôi: "Tôi là đồn trưởng Đồn biên phòng ở Sa Mát thuộc tỉnh Tây Ninh. Hiện đồn chúng tôi có một lô hàng xe gắn máy đang hóa giá, nếu anh có nhu cầu mua thì gọi điện cho tôi".
Phương tiện phạm tội của Trần Thanh Vân |
Sau khi đưa tiền cho "thượng tá" đi làm thủ tục, anh Khôi ngồi chờ ở quán, nhưng chẳng thấy ông ta quay lại. Sau khi gọi điện thoại không được, biết mình bị lừa nên anh Khôi đã đến Công an thị xã Tây Ninh trình báo. Về phía mình, anh Khôi cũng bỏ hết công việc để truy tìm kẻ lừa đảo. Đến ngày 12.12.2007, trong lúc đi cùng người bạn vào quán cà phê trên địa bàn phường 10, quận Gò Vấp, anh Khôi đã phát hiện kẻ lừa đảo đang gạ gẫm lừa tiền người khác và đã báo công an. Tại trụ sở công an, kẻ giả danh khai tên thật là Trần Thanh Vân.
Qua điều tra, công an xác định Vân đã từng có 4 tiền án về tội lừa đảo. Công an thị xã đang tiếp tục làm rõ các hành vi của Vân để xử lý. Ai từng là nạn nhân của "thượng tá" giả này hãy liên lạc với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an thị xã Tây Ninh, số điện thoại 066. 810650 để được giải quyết.
Phúc Nam
Bình luận (0)