Sau đó, cả hai chúng tôi đều ân hận về hành động thiếu tự chủ này. Anh cũng đã xin lỗi và dành cho tôi sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Nhưng từ đó, tôi luôn mang cảm giác tội lỗi.
Với điều kiện hiện tại, chúng tôi chưa thể cưới nhau, trong khi tâm trạng nặng nề cứ luôn đè nặng tâm trí tôi. Tôi muốn chia tay, vì cảm giác mình đã đánh mất chính bản thân mình, chứ không phải không còn yêu anh nữa. Tôi sợ sau này anh sẽ khinh thường một người con gái không biết giữ mình như tôi. Đã có lúc tôi nghĩ sẽ tìm đến cái chết để giải thoát sự đau khổ của mình lúc này...
Phượng Linh
Những góp ý, chia sẻ với bạn Phượng Linh, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, hoặc vào mục "Phản hồi" ngay dưới bài này. Nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode) và ghi rõ "thư gửi Phượng Linh".
Bình luận (0)