Bắt 8 nghi can chém người ở Vũng Tàu

21/12/2008 23:38 GMT+7

Sau nhiều ngày truy tìm nhóm sát thủ gây ra vụ chém chết người trước số nhà 336, Lê Lợi, TP Vũng Tàu, đến nay Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt được 8 nghi can.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 0 giờ 30 ngày 8.12, một nhóm khoảng 10 người cầm mã tấu đi trên 4 xe mô tô đuổi chém 5 thanh niên gồm: Lê Công Liễm (20 tuổi, quê Cà Mau), Từ Điêu Quyền (21 tuổi, quê Sóc Trăng), Huỳnh Việt Tiến (22 tuổi, quê Hậu Giang), Dương Văn Ngọc (24 tuổi) và Nguyễn Vũ Ngọc Hải (tức Hải “tặc”, 18 tuổi) cùng ngụ TP Vũng Tàu, làm 1 người chết tại chỗ và 2 người bị thương nặng. 

Sau khi vụ việc xảy ra, Ban giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) tập trung lực lượng phá án. Qua điều tra xác minh, ngày 20.12, PC14 đã bắt 8 đối tượng liên quan đến vụ án trên gồm: Lâm Hoàng Vũ (Vũ “tóc dài”, 22 tuổi), Nguyễn Tiến Đạt (Dân, 20 tuổi), Dương Đức Cảnh (Nhí, 17 tuổi), Phan Tấn Đạt (Út em, 16 tuổi), Nguyễn Giang Sơn (Bu, 16 tuổi) cùng 3 anh em ruột Nguyễn Văn Sơn (Ly, 21 tuổi), Nguyễn Thành Trung (Xị, 19 tuổi), Nguyễn Thành Đại (Lít, 17 tuổi), đều ngụ tại TP Vũng Tàu. Tối cùng ngày, PC14 đã thực hiện lệnh khám xét nhà của 8 đối tượng trên.

Theo điều tra ban đầu, khuya 6.12, Quân (đã bỏ trốn) cùng một nhóm bạn khi đi chơi có xảy ra va quệt xe với nhóm của Hải “tặc” và bị nhóm này dùng mã tấu đuổi chém làm một người trong nhóm Quân bị thương. Đến tối 7.12, Quân gọi điện cho Dừa (đang bỏ trốn) kể lại vụ việc và gọi điện thoại cho Cảnh “nhí”, Sơn “bu”, Đạt “dân”, Đạt “út em” hẹn ra Công viên Trần Hưng Đạo. Khi ra khỏi nhà, Đạt “dân” không quên cầm theo 4 cây mã tấu vừa mua ở TP.HCM. Lúc này, Dừa đang nhậu với Vũ “tóc dài” và 3 anh em Sơn, Trung, Đại tại nhà, kể lại sự việc nhóm Quân bị chém rồi tất cả kéo nhau ra địa điểm có nhóm của Quân đang đợi sẵn. Sau đó, cả nhóm kéo nhau đi tìm nhóm Hải để trả thù.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 8.12, phát hiện Hải đang chở Ngọc đi trước số nhà 336, Lê Lợi, Vũ nhào tới dùng mã tấu chém khiến Hải ngã xuống đường. Nhóm của Vũ tiếp tục chém tới tấp làm Hải gục chết tại chỗ... Sau khi gây án xong, nhóm của Vũ còn tịch thu hai cây mã tấu của Hải tại hiện trường đưa cho Đạt “dân” cất giữ. Ngày hôm sau, khi biết tin Hải chết, Đạt “dân” đã đem toàn bộ hung khí lên khu vực ngã ba Chí Linh, TP Vũng Tàu phi tang.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.