Thật ra thì họ cũng đã cất công lặn lội tới tận Malaysia, sau đó bà vợ báo với hai công ty bảo hiểm ở Mỹ là ông chồng đã đột ngột ra đi sau khi ăn phải mấy con hàu không được tươi cho lắm ở đất nước châu Á này. Chuyện xảy ra từ năm 2003.
Ông chồng cũng đã chịu khó im hơi lặng tiếng thật lâu nên kế hoạch giả chết có vẻ xuôi chèo mát mái. Nhưng đến năm ngoái, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) phát hiện ông này vẫn còn sống sờ sờ ở Indonesia sau khi ông đến tòa đại sứ Mỹ ở nước này để gia hạn hộ chiếu.
Hãng truyền thông AP đưa tin, phải tới mãi tháng 11 vừa rồi, “người chết” mới bị bắt, lần này là ở tận đảo Guam.
Còn bây giờ, đôi vợ chồng ham làm triệu phú vừa phải ra tòa tại Sioux Falls. Họ đã không nhận tội.
Đoan Nhật
Bình luận (0)