Siu Black hát trong nước mắt trước người yêu nhạc Hà Nội

02/09/2013 08:42 GMT+7

(TNO) Đưa và đón Siu Black, ca sĩ với scandal nợ nần thời gian qua, vào tận sân khấu của 'Bài hát yêu thích' tháng 9 (Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội) tối 1.9 là đông nghẹt lực lượng bảo vệ.

(TNO) Đưa và đón Siu Black, ca sĩ với scandal nợ nần thời gian qua, vào tận sân khấu của Bài hát yêu thích tháng 9 (Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội) tối 1.9 là đông nghẹt lực lượng bảo vệ.

>> Ấm áp tình nghệ sĩ Chanh - Siu !
>> Siu Black xuất hiện trong 'Bài hát yêu thích
>> Video: Siu Black nức nở trải lòng sau scandal nợ nần
>> Siu Black rớt nước mắt trong ngày trở lại
>> Ca sĩ Phương Thanh: 'Giúp Siu Black thì đừng nghĩ đến cái tôi
>> Nhiều người tình nguyện giúp đỡ, xóa nợ cho ca sĩ Siu Black
>> Tạo sô diễn giúp Siu Black trả nợ

Trái với những tình huống xấu từng xảy ra với ca sĩ Siu Black trong đêm diễn Tình nghệ sĩ ngày 11.8 tại TP.HCM, khi chị phải hát trong vòng vây của nhiều chủ nợ réo tên mình ngoài sân khấu, thì đêm qua, Siu đã có một đêm nhạc trọn vẹn. Không có chủ nợ bao vây đòi tiền, chỉ có sự hào hứng cổ vũ của những khán giả Hà Nội yêu thương và đồng cảm  với chị.

Siu Black hát trong nước mắt trước người yêu nhạc Hà Nội 1
Siu Black đã cháy hết mình với K’bing ơi, một ca khúc như Siu nói, Siu thấy mình trong đó - Ảnh: Thúy Hằng

Siu Black hát trong nước mắt trước người yêu nhạc Hà Nội 2
Đôi mắt ướt nhòe, Siu Black vừa hát vừa lau nước mắt - Ảnh: Thúy Hằng

Siu Black hát trong nước mắt trước người yêu nhạc Hà Nội 3
Siu Black dành trọn cho sân khấu Bài hát yêu thích tháng 9 những cảm xúc từ con tim, bài hát của chị đã chạm tới trái tim hàng ngàn khán giả - Ảnh: Thúy Hằng

Siu Black hát trong nước mắt trước người yêu nhạc Hà Nội 4
Đông đảo lực lượng bảo vệ được bố trí sẵn sàng đón Siu Black lên sân khấu và đưa chị lên xe ra về - Ảnh: Thúy Hằng

Là người khép lại Bài hát yêu thích tháng 9 với ca khúc K’bing ơi của nhạc sĩ Kra Jan Pun, Siu Black nói với khán Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô: “Siu chọn bài hát này vì thấy mình trong đó. Một người con gái định ra đi nhưng có tiếng gọi từ gia đình, anh em, bạn bè..., người con đó đã trở lại. Siu trở lại và Siu sẽ hát nhiều hơn trước...”.

Đôi mắt ướt nhòe, vừa hát vừa lấy tay lau nước mắt, giọng thổn thức, Siu cháy hết mình với K’bing ơi.

Họa mi của núi rừng Tây nguyên đã nhận được sự đồng cảm của nhiều khán giả ngồi dưới khán phòng. Tiếng vỗ tay không ngớt cứ thế vang lên khi Siu kết thúc phần trình diễn.

Người ta khóc vì thương Siu Black, vì lời bài hát chạm đến trái tim họ, và vì mong một ngày cô gái sinh ra và lớn lên trong màu đất đỏ bazan sẽ sớm vượt qua những khủng hoảng hiện tại để trở lại là một Siu Black, cô họa mi giữa rừng Tây nguyên chỉ biết hát.

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.