Đà Lạt trong đường hầm điêu khắc

15/06/2014 03:05 GMT+7

Sử dụng đất đỏ bazan làm nguyên liệu chính, anh Trịnh Bá Dũng đã xây dựng ngôi nhà bằng đất không nung với bản đồ Tổ quốc trên mái và làm một đường hầm điêu khắc “có 1 không 2” ở Đà Lạt.

Sử dụng đất đỏ bazan làm nguyên liệu chính, anh Trịnh Bá Dũng đã xây dựng ngôi nhà bằng đất không nung với bản đồ Tổ quốc trên mái và làm một đường hầm điêu khắc “có 1 không 2” ở Đà Lạt.

Đà Lạt trong đường hầm điêu khắc
Ngôi nhà bằng đất đỏ bazan không nung - Ảnh:G.B

Ngôi nhà nằm trong khu du lịch hồ Tuyền Lâm, rộng khoảng 90m2 và đang được chủ nhân sử dụng sinh hoạt bình thường. Anh Dũng cho biết, sau 4 năm mày mò, anh đã tìm ra công thức làm cứng đất (pha đất đỏ bazan với một số phụ gia) và cho ra đời ngôi nhà này. Ngôi nhà với nội thất cũng được làm từ nguyên liệu chính là đất đỏ bazan, đã được Trung tâm sách kỷ lục VN xác nhận 2 kỷ lục: ngôi nhà bằng đất đỏ bazan không nung có mái đắp nổi hình bản đồ Việt Nam đầu tiên và có diện tích lớn nhất; ngôi nhà đất đỏ bazan không nung đầu tiên và có phong cách độc đáo nhất.

Năm 2013, anh Dũng “động thổ” xây đường hầm điêu khắc bằng đất đỏ bazan để “gói” Đà Lạt vào đó. Đường hầm dài 1,2 km, sâu từ 1 - 9 m và rộng từ 2 - 10 m này được anh Dũng cùng những người thợ “điêu khắc” trên đất bazan, kể lại câu chuyện về quá trình hình thành, phát triển của Đà Lạt. Cảnh rừng núi hoang vu, cây cối, động vật rừng, hồ, thác, núi Langbiang đến những ngôi nhà, những nơi sinh hoạt của người dân bản địa và cả cỗ xe ngựa, những kiến trúc đặc trưng, những con phố thời nay, biểu tượng chế độ mẫu hệ của người bản địa… đều xuất hiện trong đường hầm. Công trình ngôi nhà cùng đường hầm này vừa được Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao giải kiến trúc xanh 2014 và nhanh chóng trở thành sản phẩm mới của du lịch Đà Lạt, thu hút hàng chục ngàn lượt du khách gần xa.

Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.