Phải sòng phẳng!

08/05/2014 03:00 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi Thanh Niên ngày 7.5 đăng bài Vụ 'Du khách Việt bị hải quan Thái Lan sỉ nhục': Phải bỏ ngay quy định miệt thị.

Cảm giác như tù nhân

Tôi mới đi Thái Lan hồi tháng 9.2013 và không có ý định trở lại đó nữa. Khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu, tôi và bạn gái tôi cũng xuất trình hộ chiếu như các hành khách khác. Tuy nhiên, thấy hộ chiếu VN, nhân viên hải quan Thái Lan liền gọi người đem tấm biển bằng tiếng Việt nội dung "Xuất trình tiền mặt 700 USD" và đưa ra trước camera. Tôi lặng người, từ cảm giác hào hứng của thượng khách rớt xuống như một tù nhân. Thật nhục nhã, mọi ánh mắt của đoàn khách các nước nhìn về chúng tôi. Kể từ đây, tôi và gia đình không bao giờ nhắc tới hai từ Thái Lan nữa!

Mr.Tiến
(
minhtien6688@gmail.com)

Nên đi nước khác

Vì lòng tự trọng, vì quốc thể, chúng ta kiên quyết không đến Thái Lan du lịch nếu họ không từ bỏ việc làm mang vẻ trịch thượng và xem thường người VN như vậy. Trên thế giới có rất nhiều nơi cần tham quan du lịch hơn và họ rất hân hoan đón chào du khách Việt.

Nguyễn văn Hanh
(
binhngo46@yahoo.com.vn)

 Vân Anh
Đưa tiền lên ngang mặt rồi chụp hình, giống như hình ảnh ăn cắp bị bắt quả tang. Quy định gì lạ lùng vậy?

Vân Anh (Q.Gò Vấp, TP.HCM)

Nguyễn Đức Hoan  

Theo tôi, nếu Thái Lan không bỏ quy định đầy sự miệt thị này thì chúng ta cũng phải làm như họ thôi, cần sòng phẳng.

Nguyễn Đức Hoan (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

Tấn Tú
(thực hiện)

Ban CTBĐ
(tổng hợp)

>> Vụ 'Du khách Việt bị hải quan Thái Lan sỉ nhục': Phải bỏ ngay quy định miệt thị
>> Nhật sắp miễn thị thực cho du khách Việt Nam
>> Cảnh báo về việc đưa du khách Việt đi Thái Lan
>> Du khách Việt kẹt lũ ở Trung Quốc kể về chuyến hành trình nguy hiểm
>> Du khách Việt mang 3,5 tỉ USD ra nước ngoài
>> Du khách Việt “dễ thương” thiệt!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.