Ăn năn sau 7 năm

13/11/2008 00:31 GMT+7

Một cửa hàng ở Bristol (Anh quốc) vừa nhận được một lá thư xin lỗi và 100 bảng Anh từ một người lạ mặt tự giới thiệu mình là kẻ đã ăn cắp 400 điếu thuốc hồi năm 2001. Theo Ananova, trong thư, tên trộm viết như sau: "Vào một đêm khuya cách đây 7 năm, tôi tình cờ đi ngang qua cửa hàng của anh thì thấy cửa đã mở sẵn như là có ai đột nhập.

Tôi nhân cơ hội này chui vào lấy 400 điếu thuốc. Vào thời điểm đó, tôi là một kẻ nghiện nặng, không kiểm soát được cuộc sống của mình. Giờ đây tôi không còn sử dụng ma túy nữa và cố gắng sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Tôi vô cùng xin lỗi anh về sự việc đó. Hy vọng số tiền này có thể đền bù thiệt hại của anh trong một mức độ nào đó". Chủ cửa hàng - anh Imran Ahmed (27 tuổi) cho biết sẽ chuyển số tiền trên vào một quỹ của người nghiện ma túy.

P.An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.