Điều cần làm ngay cho bóng đá Việt Nam

16/12/2004 15:57 GMT+7

Chúng ta không nên quá buồn vì thất bại của đội tuyển tại Tiger Cup 2004. Điều quan trọng cần làm là phải "biến đau thương thành hành động, biến thất bại thành mẹ của thành công". Chứ không phải cứ chìm trong đau thương đó rồi tìm mọi cách để nguỵ biện cho thất bại đã qua.

Bây giờ đối với nền bóng đá Việt Nam thì nước mắt của người hâm mộ hay những lời đùn đẩy trách nhiệm cho nhau của những người lãnh đạo không còn có ý nghĩ nữa. Vì nó chẳng giúp đội bóng ta mạnh hơn hay cụ thể là giúp ta vào bán kết được. Có lẽ một câu hỏi lớn đặt ra trong lòng người hâm mộ lúc này là: làm sao để bóng đá Việt Nam không bị tuột dốc. Bao nhiêu năm qua, chúng ta cứ mãi rượt theo nền bóng đá Thái Lan rồi chìm trong một chiến thắng may mắn với Hàn Quốc tại vòng loại World Cup. Mà không biết rằng xung quanh còn có những nền bóng đá khác đang lớn mạnh từng ngày. Bất ngờ trước một Indonesia hay một Malaysia thật khác biệt mà ta không khỏi bàng hoàng về trình độ vượt bậc của họ. Họ không hô hào cải cách, cải tổ nền bóng đá nhưng họ cho ta thấy rằng họ đã khác trước. Ngẫm mà thật xấu hổ khi chúng ta cứ to mồm hô hào này nọ nhưng kết quả cuối cùng lại chẳng thu được bao nhiêu. Chúng ta bước vào giải với danh hiệu "ứng cử viên vô địch" nhưng rồi sớm rời khỏi giải trong vai của những "kẻ lót đường". Đã đến lúc chúng ta ngồi lại bình tĩnh xem xét lại chính mình. Ta đã làm được những gì? và bây giờ cần làm gì?. Điều mà bóng đá Việt Nam cần nhất bây giờ tôi nghĩ không có gì khác là một phút suy ngẫm về quá khứ, đề ra những dự định cho tương lai và cam đảm đối mặt với hiện tại.

Đào Diễm Minh Thư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.