Đường sẽ dài hơn - Thơ của Thanh Thảo

06/01/2013 03:35 GMT+7

đường sẽ dài hơn bình thản hơn khi anh với tay chạm mây trắng khi anh muốn gào lên thì lẳng lặng đã đầy cứng họng anh

đường sẽ dài hơn bình thản hơn
khi anh với tay chạm mây trắng
khi anh muốn gào lên thì lẳng lặng
đã đầy cứng họng anh

gieo những câu thơ không tưới nước
trồng cả rừng thông lao nhọc
El Nino

chầm chậm mỗi năm vài centimet
vô nghĩa kẻ ăn trên ngồi trốc
không ngọn cây không gốc cây
không nỗi vui lớn lên hằng ngày

anh là cái cây em đóng dấu
mỗi năm thêm một vòng kim cô
những vòng sóng tỏa trong thớ gỗ
bao giờ cây trở lại ngày xưa

vòng tuổi đầu tiên hơi thở đầu tiên
chiếc hôn đầu tiên gió xát
thoáng rùng mình đầu tiên xanh ngát
đêm cây mơ lang thang mọi bến bờ

Thanh Thảo

>> Có những lúc" - Thơ của Thanh Thảo
>> “Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình” - Thơ của Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.