Sống ở Anh mà cứ tưởng mình là... dân Pháp

13/12/2006 23:07 GMT+7

Bệnh tưởng" xảy ra đối với một phụ nữ sống ở Bath (Anh Quốc), 30 tuổi, tên L.Clarke. Đang yên đang lành, bỗng dưng Clarke nghĩ mình là người Pháp, nói tiếng Pháp với mọi người, thậm chí gọi điện thoại báo với bạn bè rằng mình đang sống ở Paris và mời họ đến Paris chơi!

Clarke thuộc diện "những người thích đùa" chăng? Không, cô bị một chứng bệnh đã được nghiên cứu kỹ lưỡng hẳn hoi, có tên gọi là hội chứng Susac. Hội chứng này thường do trạng thái stress gây ra, có thể tác động tiêu cực đến dòng lưu chuyển của máu trong cơ thể lên não, tai, mắt và có thể làm xáo trộn trí nhớ của bệnh nhân. Clarke biết rõ mình bị gì, cô nói: "Chuyện nghe có vẻ nực cười nhưng đột nhiên nghĩ mình là người Pháp quả là điều kinh khủng!". (Theo Ananova)

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.