Chiêu độc

02/12/2012 07:41 GMT+7

Hai bác sĩ tâm sự: - Anh nói sao mà ông bệnh nhân kia chịu về nhà vậy? Lúc tôi khám cho ông ấy, tôi nói: “Bác bị bệnh cúm thông thường, nhận thuốc về nhà uống là được” mà ông ấy cứ đòi nằm lại bệnh viện.

Hai bác sĩ tâm sự:

- Anh nói sao mà ông bệnh nhân kia chịu về nhà vậy? Lúc tôi khám cho ông ấy, tôi nói: “Bác bị bệnh cúm thông thường, nhận thuốc về nhà uống là được” mà ông ấy cứ đòi nằm lại bệnh viện.

- À, tôi chỉ nói rằng: “Nếu bác muốn nằm viện thì tôi sẽ xếp cho bác chung giường với hai người kia, một người bị bệnh hay nói nhảm và một người thì bị động kinh”. 

 

 
Tứ Quý
(st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.