Hung hăng đi trả thù nhưng bị đâm chết

29/04/2014 20:05 GMT+7

(TNO) ​Cho rằng mình bị đuổi việc là do đồng nghiệp, nạn nhân rủ anh ruột đi trả thù. Không ngờ trong lúc đánh nhau, nạn nhân bị dao đâm trúng tim tử vong.

(TNO) ​Ngày 29.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Hiền Thuận (21 tuổi, ngụ Bến Tre) 18 tháng tù về tội “giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.

Bị cáo Thuận sau phiên xử
Bị cáo Thuận sau phiên xử

​Theo cáo trạng, Thuận và anh Nguyễn Văn Út là công nhân cùng làm việc tại xưởng sản xuất quạt điện của Công ty TNHH Tân Trường Hải, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Quá trình làm chung, Thuận và Út thường hay mâu thuẫn nhau. Sau đó, anh Út bị công ty cho nghỉ việc.

Cho rằng mình bị đuổi việc là do Thuận, sáng 6.3.2013, Út mang theo 3 ống tuýp sắt rồi rủ anh ruột là Nguyễn Văn Bình đến xưởng sản xuất quạt tìm Thuận để đánh trả thù.

Tại đây, Út và Bình bao vây, dùng cây sắt đánh nhiều cái khiến Thuận bị té ngã. Thuận vơ vội con dao (dụng cụ làm việc của Thuận) để chống trả.

Khi Út, Bình cầm cây sắt lao vào đánh tiếp, Thuận cầm dao tấn công lại, đâm loạn xạ nhiều nhát vào người Út và Bình rồi quăng dao bỏ chạy.

Hậu quả, Út tử vong do vết dao đâm thủng tim, Bình thương tích 5%. Còn Thuận sau khi gây án đã đến Công an phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân đầu thú.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Giết người vì giành phòng karaoke
>> Bắt giữ 3 kẻ giết người, đốt chòi rẫy
>> Giết người vì bị làm ồn khi đang chơi game
>> Giết người, cướp tài sản, lãnh 12 năm tù
>> Giết người, lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.