Lễ tang mẹ Thứ do tỉnh Quảng Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức theo nghi lễ đặc biệt.
Ông Lê Phước Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đọc điếu văn tại buổi lễ truy điệu: “Chúng con xin ghi nhớ công ơn của mẹ. Sự ra đi của mẹ là tổn thất tinh thần to lớn cho chúng con. Chúng con nguyện phấn đấu nỗ lực để xứng đáng với những cống hiến, hi sinh mà mẹ đã làm cho đất nước…”.
Rất đông người dân đã đến đưa tiễn mẹ Thứ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Đoàn xe và dòng người kéo dài hàng cây số. Tổng cộng có 400 đoàn viếng lễ tang và hàng ngàn vòng hoa viếng mẹ Thứ trong những ngày qua.
Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn, nơi mẹ Thứ được an táng, dọc lối đi, các học sinh trường THPT Nguyễn Duy Hiệu xếp hai hàng cùng các vòng hoa dẫn đường cho đoàn tang lễ.
|
Nguyễn Tú - Ảnh: Lê Văn Thọ
Bình luận (0)