Xe tải gặp nạn

31/12/2006 23:01 GMT+7

Rạng sáng qua 31.12, trên QL 1A đoạn băng qua thị trấn Trảng Bom, H.Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai), chiếc xe tải biển số 54S-5559 chở gạch chạy từ hướng Bình Thuận về TP Biên Hòa (Đồng Nai) khi đến địa điểm trên thì bị lật văng ra lề đường. Tài xế và phụ xe may mắn thoát nạn. (Tin, ảnh: Trung Nguyên)

Xe tải đụng nhau, 2 người chết, 3 người bị thương

Sáng qua 31.12, tại Km 1942+200m quốc lộ 1A thuộc địa phận ấp 5, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa (Long An) ô tô tải biển số 54T-4469 lưu thông từ hướng TP.HCM về miền Tây đã va vào ô tô tải 62L-2193 (chở vật liệu xây dựng) chạy cùng chiều, khi xe này vừa quẹo cua. Chiếc ô tô tải bị mất đà lao vào lề đường phải khoảng 10 mét rồi đụng vào 5 chiếc xe máy đang chờ tín hiệu qua đường. Tai nạn làm 2 người chết, 3 người bị thương. Tài xế xe tải 54T-4469 bị dập nát 2 bàn chân và kẹt trong cabin xe, được người dân dùng xà beng cạy cửa để đưa đi cấp cứu còn ô tô chở vật liệu xây dựng đâm vào dải phân cách lật ngang. (Khôi Nguyên)

Tên cướp hết thời

Ngày 30.12, chị Trần Thị Hải đang đi xe máy trên đường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) thì bị một tên cướp chạy xe máy cùng chiều với tay giật sợi dây chuyền vàng trị giá 1,2 triệu đồng. Sau khi giật được tài sản, tên cướp bỏ chạy nhưng do quýnh quáng nên va vào ô tô bị ngã. Hắn đành vứt xe và tang vật lại bỏ chạy vào khu vực công trường xây dựng Bộ Thương mại - 25 Ngô Quyền. Lúc này, anh Trần Ngọc Phương - giám sát công trường nhìn thấy liền đuổi theo tóm gọn tên cướp đưa về công an phường xử lý. Hắn tên Trần Trung Hiếu, 18 tuổi, ở P.Trung Liệt, Hà Nội. (V.C)

Đi ăn tiệc về bị cướp

Rạng sáng qua 31.12, hai anh Đặng Đăng Bảo (19 tuổi) và Nguyễn Văn Ngỗi (21 tuổi, đều quê ở Thừa Thiên - Huế) đi dự tiệc về. Khi đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3 (TP.HCM) thì hai anh bị 3 tên cướp chạy xe máy chặn đánh cướp xe Wave (BS 51R2-1608), 1 đồng hồ đeo tay, 1 ĐTDĐ và 500 ngàn đồng. (Thanh Hồng)

Chuốc họa vào thân

Chiều 30.12, một vụ hỏa hoạn do tự đốt xảy ra tại nhà số 240 Lê Niệm, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú (TP.HCM) khiến 1 người chết và 2 người bị thương. Tin ban đầu cho biết: vào khoảng thời gian trên, Lý Thị Tuyết Nhung (30 tuổi, ngụ Q.1) là người thuê căn nhà trên để bán hàng đã cãi vã với một người đàn ông nước ngoài. Nhung đã dùng xăng tưới vào người đàn ông này rồi bật lửa đốt. Vụ cháy khiến người đàn ông trên và một người làm công khác bị thương nặng, còn Nhung đã chết tại bệnh viện. (Đào Hồng)

Côn đồ quậy nhà hàng

Rạng sáng 31.12, một nhóm khoảng 7 tên choai choai chạy xe máy đến trước nhà hàng Sinh Đôi - 120 Lý Thái Tổ, P.2, Q.3, TP.HCM để gây chuyện. Đến nơi, một tên trong nhóm cầm mã tấu nhào tới chém một nhân viên bảo vệ gây thương tích, một tên khác chạy vào nhà để xe chém loạn xạ, đập phá làm hư 1 xe máy, sau đó cả bọn lên xe tháo chạy. Công an đang khẩn trương truy bắt bọn côn đồ táo tợn này. (Hồng Thanh)

Quẫn trí hại thân mình

Hôm qua 31.12, ông Nguyễn Văn Bé Bảy (53 tuổi, ngụ P.2, thị xã Tân An, tỉnh Long An) chạy xe Honda ôm tại Bến xe khách Long An đã tử vong sau hai ngày được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh do uống thuốc trừ sâu. Xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, ngày 28.12 ông Bảy dùng cây đánh vợ là bà Dương Thị Kim Loan (49 tuổi) chấn thương đầu rất nặng phải đưa Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Sau đó, quá quẫn trí ông Bảy đã uống thuốc trừ sâu tự vẫn. (Khôi Nguyên)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.