Lời con trẻ

09/12/2006 23:03 GMT+7

Hai bố con đang xem opera. Chợt con hỏi: - Bố ơi, sao ông mặc áo đuôi tôm lại cầm que đánh bà kia vậy?

- Không phải đâu, ông ấy là nhạc trưởng đấy.

- Thế sao bà kia lại gào to lên như thế?!

Nguyễn Phương (Hà Nội)

Chỉ đường

Trên sa mạc nóng như thiêu như đốt, ông khách du lịch hỏi một thổ dân:

- Xin lỗi, anh cho tôi biết ngôi làng gần nhất cách đây bao xa?

- Sắp đến rồi, ông cứ đi thẳng đến thứ sáu tuần sau thì rẽ phải là tới!

Vân Hạnh (Q.8, TP.HCM)

Tranh cãi

Hai vợ chồng tranh luận, vợ nói:

- Nếu trên đời này không có đàn bà thì lấy ai khâu quần áo cho đàn ông?

Chồng cự lại:

- Nhưng nếu trên đời này không có đàn bà thì đàn ông cần quái gì phải mặc quần?

Thanh Sơn (Q.8, TP.HCM)

Không có lỗi

Một ông đang cố an ủi cô vợ trẻ nằm trên bàn sinh, nhăn nhó, đau đớn:

- Em tha lỗi cho anh, vì anh mà em đau đớn như thế này.

- Không anh yêu, anh chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả.

Mai Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.