Cha ‘ma cà rồng’ ăn thịt con gái

11/10/2013 14:47 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông ở Papua New Guinea, được gọi là 'ma cà rồng', đã bị bắt giữ sau khi cắn vào cổ đứa con gái 3 tuổi của ông, rồi ăn thịt và uống máu.

(TNO) Một người đàn ông ở Papua New Guinea, được gọi là "ma cà rồng", đã bị bắt giữ sau khi cắn vào cổ đứa con gái 3 tuổi của ông, rồi ăn thịt và uống máu.

Cảnh sát ngày 11.10 cho biết vụ ăn thịt người này xảy ra vào ngày 9.10 ở thành phố Lae. Cảnh sát gọi đây là một hành động ăn thịt người man rợ, theo AFP.

Ông John Kenny, Ủy viên Hội đồng thành phố Lae, một trong số những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, cho biết bé gái 3 tuổi và người mẹ đến thăm người cha và ông ta đột nhiên tóm lấy đứa bé chạy vào một bụi cây gần đó. Người đàn ông đã cắn cổ bé gái, ăn thịt và uống máu chính đứa con ruột của mình.

Hai cậu bé đang leo cây hái dừa gần đó phát hiện người đàn ông “ma cà rồng” liền bỏ chạy và hô hào mọi người xung quanh phải cảnh giác.

“Ông ta còn cười khi nhìn thấy hai cậu bé và tiếp tục ăn thịt bé gái”, ông Kenny nói.

Papua New Guinea là một quốc gia thường phải đối mặt với nạn làm phép, phù thủy, hiến tế và ăn thịt người, theo AFP.

Hồi năm 2012, cảnh sát đã bắt giữ hàng chục người liên quan đến một giáo phái ăn thịt người bị tố ăn thịt ít nhất bảy người.

Trước đó, vào năm 2011, một người đàn ông nước này đã ăn thịt đứa con trai mới chào đời trong một buổi lễ làm phép.

Phúc Duy

>> Bắt giữ 29 kẻ ăn thịt người ở Papua New Guinea
>> Những vụ ăn thịt người ghê rợn trên thế giới
>> Tìm thấy chất gây nghiện trong máu kẻ “ăn thịt người”
>> Nghiện muối tắm dẫn đến ăn thịt người?
>> Lý giải chuyện người ăn thịt người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.