Ly nước trị giá… 400 triệu đồng

04/12/2012 03:00 GMT+7

Tình cờ, chị N.T.P (33 tuổi, quê Long An) quen biết một người nam xưng tên là Phát. Sau vài lần gặp gỡ, tên này hẹn chị P. đến quán cà phê ở ấp 4, xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh (TP.HCM).

Tại đây, chị P. được Phát mời uống nước. Sau khi uống xong ly nước, chị P. thấy tay chân bủn rủn. Lúc này, Phát tháo nhiều nữ trang của chị P. đang đeo trên người, mà theo chị có trị giá gần 400 triệu đồng, rồi tẩu thoát cùng chiếc xe máy của nạn nhân. Sau vụ việc, hôm qua 3.12 chị P. đã đến Công an H.Bình Chánh trình báo.

Bảo Cường

>> Lập doanh nghiệp để lừa đảo
>> Truy tố cán bộ ngân hàng chiếm đoạt, lừa đảo tiền tỉ
>> Lừa đảo chiếm đoạt tiền hỗ trợ tái định cư, lãnh án 7 năm tù
>> Tin nhắn lừa đảo nở rộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.