Người Sài Gòn co ro trong cái lạnh

20/12/2013 10:11 GMT+7

(TNO) Vài ngày nay, thời tiết Sài Gòn bỗng dưng mát mẻ dễ chịu. Vào buổi sáng sớm và khi đêm xuống, nhiệt độ xuống thấp hơn khiến người dân co ro trong cái lạnh.

Trời trở lạnh làm thay đổi phần nào sinh hoạt hằng ngày của người dân thành phố. Những người phải mưu sinh từ sáng sớm hay đêm khuya trở nên vất vả, khó khăn hơn.

Học sinh đi học được dịp diện áo ấm đủ màu sắc và kiểu dáng. Trên đường phố, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh khăn choàng, áo khoác, đôi lúc có cả mũ len.

Những hình ảnh ghi lại từ lúc 5 giờ sáng 20.12 cho thấy, hầu hết người dân TP.HCM khi đi ra đường đều phải mặc thêm áo ấm, dù cái lạnh của Sài Gòn thực ra không thấm vào đâu so với các vùng miền khác.

  

 

 
Những người đi làm từ lúc 5 giờ sáng phải mặc ấm từ đầu xuống chân

 
Cái lạnh làm nhịp sống như chậm lại, không hối hả như mọi ngày

 

 

 


Học sinh co ro trong cái lạnh trên đường đến trường

 
Các em học sinh di chuyển bằng xe buýt cũng mặc thêm áo ấm



 
Mọi người ra đường với áo ấm

Độc Lập (thực hiện)

>> Miền Nam bắt đầu mùa lạnh
>> Bảo vệ da trong mùa lạnh
>> Mưa lạnh, người già, trẻ em đổ bệnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.