Phút sinh tử với gấu

05/05/2013 12:00 GMT+7

(TNO) Nhà động vật học Toby Burke (48 tuổi) đã chiến đấu anh dũng với một con gấu để bảo vệ vợ và 3 đứa con của mình.

(TNO) Nhà động vật học Toby Burke (48 tuổi) đã chiến đấu anh dũng với một con gấu để bảo vệ vợ và 3 đứa con của mình.

Khi gia đình ông Toby đang vui chơi tại bán đảo Kenai (Alaska, Mỹ), thì một con gấu xuất hiện. Liền lúc đó, Toby đã dùng chân máy chụp ảnh dí vào con gấu để đuổi nó đi.

Tức thì “đối thủ” của anh đã chộp lấy và bẻ gãy chân máy chụp ảnh.

Trước tình thế không còn gì để mất, Toby đã sử dụng sức mạnh của đôi bàn tay đấm nhiều lần thật mạnh vào mặt con gấu.

Thật may là con gấu “thấm đòn” và bỏ đi sau đó.

Thoát chết, nhà động vật học này chia sẻ: "Qua quan sát hành vi của chú gấu, tôi đoán là nó không được khỏe lắm”.

Một phần may mắn nữa là nhờ lớp quần áo dày mà tay của anh Toby chỉ bị bầm tím, vợ và 3 con anh đều an toàn, theo Mirror.

Được biết, con gấu đã bị bắn chết sau khi ra khỏi rừng và được chuyển tới cơ quan bảo vệ rừng của bang Alaska.

Cửu Long

>> Bắn hạ con gấu dữ sổng chuồng
>> Đâm xe đạp vào... con gấu
>> Cá sấu "đại náo" khu thương mại
>> Bị cá sấu ngoạm đầu vẫn thoát chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.