Một đứa bé khóc nhiều ngày bên thi thể mẹ

26/02/2012 10:35 GMT+7

(TNO) Một đứa bé (không rõ tên và tuổi) đã khóc suốt nhiều ngày bên cạnh thi thể của người mẹ qua đời đột ngột tại nhà.

(TNO) Một đứa bé (không rõ tên và tuổi) đã khóc suốt nhiều ngày bên cạnh thi thể của người mẹ qua đời đột ngột tại nhà.

Theo Daily Mail, nạn nhân được xác định là Patricia Duru (38 tuổi), qua đời tại nhà riêng ở Manchester (Anh) mà không ai phát hiện. Mãi cho đến khi anh của cô ở Đức cảm thấy bất an khi nhiều ngày liền cô không trả lời cuộc gọi của anh.

Cảnh sát đã đến nhà của chị Duru. Điều đầu tiên là họ nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phòng ngủ trên lầu.

Các nhân viên đã tìm thấy chị Duru nằm sấp trên giường, bên cạnh là một đứa bé đang nằm trên sàn nhà khóc lóc rất tội nghiệp. Cảnh sát tin rằng đứa bé này đã khóc suốt nhiều ngày qua.

Đứa bé ngay lập tức được đưa đến nhà một người hàng xóm và được cho uống sữa trước khi được các nhân viên cấp cứu kiểm tra.

Kết quả cho thấy bé vẫn khỏe mạnh.

Alexandra Stuart Brinkley, người sống kế bên nhà của chị Duru cho biết: “Tôi nghĩ hàng xóm ở đây đều bị sốc vì chuyện này”.

Kết quả khám nghiệm cho thấy chị Duru bị đột tử. Nguyên nhân cụ thể của việc đột tử này vẫn chưa được tìm ra, tuy nhiên có thể do suy tim cấp tính.

Ngát Ngọc

>> Đột tử tại phòng trọ
>> Những ngôi sao đột ngột qua đời
>> Một tài xế đột tử trên cabin xe
>> Nữ công nhân đột tử
>> Đang ghen thì đột tử
>> Đột tử lúc chơi bóng chuyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.