Bình tĩnh hiếm có

24/12/2009 22:45 GMT+7

Một người đàn ông Mỹ bước vào nhà hàng ở Warren, thuộc bang Michigan, trong tình trạng bị dao đâm vào ngực và bình tĩnh gọi cà phê ngồi chờ xe cấp cứu.

Theo Ananova, George Mirdita, nhân viên của nhà hàng trên, cho biết sự xuất hiện của anh ta đã khiến toàn bộ khách hàng trong tiệm sợ hãi. Mirdita nói thêm người khách đặc biệt kia còn tỏ ra không đau đớn gì cả. Chưa hết, trước đó sau khi tự gọi điện báo cảnh sát về việc bị tấn công vì từ chối đưa tiền cho một tên cướp, người đàn ông bị đâm đã đi bộ gần 2  cây số để đến nhà hàng. Anh ta hiện đã được chữa trị và được dự đoán sẽ sớm hồi phục.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.