Nỗ lực đáng nể

09/08/2013 07:20 GMT+7

(TNO) Một tay bơi lội mạo hiểm người Mỹ đã băng qua hồ nước ở vùng biên giới với Canada trong 51 giờ, kéo theo mình hai chiếc thuyền chở gạch với tổng trọng lượng gần 1 tấn.

(TNO) Một tay bơi lội mạo hiểm người Mỹ đã băng qua hồ nước ở vùng biên giới với Canada trong 51 giờ, kéo theo mình hai chiếc thuyền chở gạch với tổng trọng lượng gần 1 tấn, theo đài Tiếng nói nước Nga.

Ông Jim Dreyer, người tự nhận là “cá mập”, hôm 5.8 đã bắt đầu bơi qua Hồ St. Clair nằm giữa bang Michigan và Canada. Trên hai chiếc thuyền mà ông kéo theo có 334 viên gạch nặng hơn 907 kg.

Ông Dreyer đã di chuyển chậm hơn so với dự kiến, vì vậy ông đã đến bờ biển thành phố Detroit hôm 7.8, trễ hơn một ngày so với kế hoạch ban đầu, và chỉ với một chiếc thuyền chở gạch sau lưng.

Ông Dreyer thực hiện cuộc bơi dài 35,4 km nhằm mục đích gây quỹ cho Habitat for Humanity, tổ chức từ thiện chuyên xây dựng nhà ở giá rẻ cho các gia đình nghèo trên khắp thế giới.

Khang Huy

>> Bé gái 16 tháng tuổi bơi như cá
>> Bơi lội kiểu... samurai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.