Băng cướp xe ôm lãnh 2 án tử

25/04/2014 16:12 GMT+7

(TNO) Chuyên nhắm vào các bác tài xe ôm nghèo khổ để giết rồi cướp xe máy, chỉ trong 3 ngày, băng cướp với các thành viên đều ở độ tuổi 9x đã gây ra ba vụ án, giết chết 3 người, cướp 3 xe.


Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 25.4, TAND TP.HCM tổ chức phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm tại đường Tân Hương (quận Tân Phú, TP.HCM) tuyên phạt Hà Văn Lưu (19 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Sơn Nguyên (23 tuổi, quê Tiền Giang) cùng mức án tử hình, Dương Gia Hải (26 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) án tù chung thân, Phạm Văn Thắng (18 tuổi, quê Bắc Kạn) 16 năm tù và Nguyễn Duy Khanh (20 tuổi, quê Vĩnh Long) 8 năm tù về hai tội “giết người”, “cướp tài sản”.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thành Được (49 tuổi, ngụ Bình Tân) 5 năm tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, Hà Văn Lưu, Nguyễn Sơn Nguyên, Dương Gia Hải và Phạm Văn Thắng là những đối tượng sống lang thang tại khu vực công viên Phú Lâm nên quen biết nhau. Để có tiền tiêu xài, Lưu rủ đồng bọn đi cướp xe ôm.

Biết các bác tài xe ôm ở khu vực Đầm Sen (Q.11) thường chạy xe máy Nhật nên Lưu chuẩn bị hung khí, rủ cả nhóm đến khu vực này ngồi ăn hủ tíu và bàn bạc, tìm xe ôm.

 


Từ trên xuống: Bị cáo Lưu và Nguyên (áo trắng) cùng nhận mức án tử hình

Theo cáo trạng, rạng sáng 23.5.2013, thấy ông Võ Văn Nhơn đang ngủ trên chiếc xe Dream ngay cổng Trường học Lê Quý Đôn (đường Lạc Long Quân, Q.11), Nguyên và Hải đến thuê xe.

Sau đó, Lưu và Thắng thuê thêm xe wave do anh Võ Tấn Lộc chở về đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú.

Khi đi, anh Lộc chở Lưu và Nguyên, ông Nhơn chở Thắng và Hải. Khi xe chạy đến đường Bình Long, quận Tân Phú, thấy phía trước hẻm tối, vắng người nên Lưu kêu anh Lộc chạy vào trong. Sau đó, Lưu kêu anh Lộc dừng xe để đi vệ sinh. Anh Lộc vừa dừng xe thì bị Lưu lấy dao bấm ra đâm mạnh 1 nhát vào hông. Cùng lúc này, Nguyên cũng lấy dao đâm tiếp 2 nhát vào ngực anh Lộc khiến nạn nhân té ngã xuống đường.

Thấy đồng bọn yêu cầu anh Lộc dừng xe, Thắng cũng kêu ông Nhơn dừng xe và ngay lập tức Thắng rút dao đâm ông Nhơn để cướp xe, tẩu thoát.

Ngay trong đêm, Lưu và Nguyên đem 2 chiếc xe trên nhờ Nguyễn Văn Được bán giùm được 4,2 triệu đồng. Lưu “hậu tạ” Được 700 ngàn đồng, chia cho Nguyên 1 triệu đồng, Hải, Thắng mỗi người 500 ngàn đồng, còn lại 1,5 triệu đồng Lưu giữ lại cho riêng mình.

Về phía nạn nhân, sau khi kêu cứu, họ đã được Công an quận Tân Phú đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Lộc tử vong, còn ông Nhơn được cứu sống với thương tật 35%.

Liên tiếp gây án

Tối ngày hôm sau, Lưu tiếp tục rủ Nguyên, Khanh lên kế hoạch mượn xe máy để đi cướp tài sản. Rạng sáng 25.5.2013, cả nhóm chở nhau lòng vòng trên đường tỉnh lộ 10 (Q.Bình Tân). Thấy ông Nguyễn Văn Thơi đậu xe Wave trước số 787 đường Tỉnh lộ 10, Lưu viện cớ “chở 3 sợ gặp công an” để thuê anh Thơi chở giùm 1 người.

Khi tới hẻm 111 đường Tây Lân, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, Lưu chạy vào hẻm, kêu ông Thơi dừng lại đi vệ sinh. Lúc này, Nguyên đâm nạn nhân té xuống đường. Lưu, Nguyên lục túi lấy 1 ĐTDĐ Nokia, Khanh cướp xe của ông Thơi. Sau đó, Lưu điện thoại cho Được nhờ bán xe. Được mang xe bán được 1 triệu đồng.

Về phần ông Thơi, sau khi bị thương cố lết ra đầu hẻm thì gặp lực lượng dân phòng của phường đi tuần tra nên được đưa đi cấp cứu với thương tật 12%.

Đầu tháng 6.2013, Thắng, Nguyên bị thu gom đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội. Đêm 5.6.2013, khi Lưu đi nhậu cùng với một số đối tượng bụi đời mới quen trên đường Tên Lửa, quận Bình Tân thì bị Công an quận Bình Tân bắt giữ.

Từ lời khai của Lưu, Cơ quan CSĐT đã lần lượt bắt giữ các đối tượng còn lại.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Băng cướp xe ôm vào tù
>> Bắt nhóm tội phạm chuyên cướp xe ôm
>> Khoan cắt bê tông "kiêm" cướp xe ôm
>> Bắt 2 nghi phạm cướp xe ôm
>> Cướp xe ôm để chung độ bóng đá
>> Tuyên y án tử hình kẻ sát hại tài xế, cướp xe ôm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.