Người mẹ trẻ sinh bé rồi bỏ vào ba lô

27/03/2014 22:10 GMT+7

(TNO) Người mẹ trẻ vào nhà vệ sinh công cộng sinh em bé, rồi cho vào ba lô. Em bé sau đó đã tử vong.

(TNO) Bà mẹ trẻ vào nhà vệ sinh công cộng sinh em bé, rồi cho vào ba lô. Em bé sau đó đã tử vong.

Chiều nay 27.3, các bác sĩ của Bệnh viện phụ sản Từ Dũ (TP.HCM) cho biết, bệnh viện này tiếp nhận một trường hợp hy hữu - cô gái sinh em bé ở nhà vệ sinh công cộng rồi gói bé trong túi ny long, cho vào ba lô đem vào bệnh viện.

Theo các bác sĩ, khi mới vào viện cô gái này nói dối rằng mình đang đau bụng sinh.

Nhưng qua thăm khám, bác sĩ biết rằng, cô này đã sinh em bé rồi mới vào đây.

Bác sĩ hỏi một hồi thì cô gái mới cho biết, đã sinh em bé tại một nhà vệ sinh công cộng ở quận 1.

Khi chiếc ba lô mở ra thì có một em bé nằm thoi thóp bên trong, bé bị dây rốn quấn 3 vòng ở cổ.

Bé nặng 4 kg. Các bác sĩ cấp tốc đưa bé lên khoa sơ sinh để sơ cấp cứu.

Tuy nhiên, qua ngày sau hôm sau (ngày 25.3) thì em bé tử vong.

Theo bác sĩ, chưa thể xác định em bé tử vong do dây rốn quấn cổ, hay do bị ngộp vì bỏ vào ba lô.
 
Trao đổi với PV Thanh Niên Online, một lãnh đạo của Bệnh viện Từ Dũ cho biết cô gái không hề có giấy tờ tùy thân.

Cô khai sinh năm 1988, quê ở tỉnh Phú Yên, không có chồng mà có con nên quẩn trí làm như thế.

Cô cũng nói thêm, trước đó, đã gợi ý cho con nhiều người, nhưng không ai nhận.

Lúc sinh bé ở nhà vệ sinh, vì thấy bé chảy máu, nên cô lấy dây rốn quấn lại để cầm máu (?!).

Bệnh viện đã báo sự việc cho phía công an trên địa bàn của bệnh viện.

Do sức khỏe sau sinh chưa ổn, nên cô gái trên vẫn còn đang được điều trị tại bệnh biện.

Thanh Tùng

>> Vứt trẻ sơ sinh vào chùa
>> Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi
>> Nghi phạm bắt cóc trẻ sơ sinh ra đầu thú
>> Phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia
>> Một trẻ sơ sinh nguy kịch vì 'bà lang vườn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.