Sống nhờ… xi măng

20/05/2012 17:01 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông ở Bristol (Anh) đã có thể trở lại cuộc sống thường nhật nhờ vào thứ vật liệu mà người ta dùng để xây nhà, đó là xi măng.

Theo Mirror, một năm trước, Marek Barden, 40 tuổi, phát hiện bên sườn của mình bị sưng lên nhưng lại phớt lờ vì nghĩ đó là hậu quả trong vụ tai nạn xe đạp. Thế nhưng sau đó, người đàn ông này hết hồn khi biết chỗ sưng ấy thật ra là một khối u ác tính.

Trước cảnh báo của bác sĩ, Barden nhập viện tức tốc vì không muốn chết. Ba vị bác sĩ đã mất 6 giờ đồng hồ để bóc tách toàn bộ khối u nặng đến 1,5 kg ra khỏi cơ thể người đàn ông này.

Tuy nhiên, trong quá trình lấy khối u ra, họ cũng đồng thời phải loại bỏ 6 cái xương sườn, màng phổi trái và một phần cơ hoành của anh.

Để lấp chỗ trống ấy, các bác sĩ đã dùng một tấm xi măng acrylic có diện tích 25 cm2 trám lại, và phần cơ hoành được bồi đắp bởi cơ từ vai.

Điều ngạc nhiên là sau khi xuất viện, Barden vẫn sống khỏe re từ đó đến nay mà không cần thêm bất kỳ một biện pháp chữa trị y tế nào khác.

C.Nhung

>> Những dị nhân không ngủ
>> Người không nhậu mà... xỉn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.