Tottenham 0-2 Chelsea: Lampard đã thành bậc thầy khi hạ Mourinho

Giang Lao
Giang Lao
23/12/2019 07:31 GMT+7

Bình luận viên kỳ cựu Phil McNulty của trang BBC Sport đã khẳng định như vậy, sau khi HLV trẻ Frank Lampard dẫn dắt Chelsea đã hạ ông thầy cũ Jose Mourinho ( Tottenham ) 2-0, tại vòng 18 Ngoại hạng Anh.

Mùa trước, khi Lampard còn dẫn dắt CLB Derby County cũng đã đánh bại ông Mourinho khi đó còn làm HLV cho Manchester United tại Cúp Liên đoàn Anh.
Tuy nhiên, cuộc đối đầu mới nhất này được xem là trực diện nhất giữa 2 HLV vốn trước đây là thầy trò thân thiết khi còn ở Chelsea, vì nay họ làm việc ở 2 CLB vốn đối địch. Hơn nữa, cuộc đối đầu lần này giữa Tottenham và Chelsea là cuộc chiến sống còn ở cuộc chạy đua vị trí tốp 4 Ngoại hạng Anh.
Vì thế, sự quyết liệt và thù địch giữa 2 đội trở nên căng thẳng từ đầu, bất chấp cả 2 luôn dành sự tôn trọng cho nhau. Mặc dù vậy, Lampard đã cho thấy sự cao tay của mình khi “bắt bài” được ý đồ của ông thầy Mourinho về mặt chiến thuật thi đấu, và đã khiến ông Mourinho phải nhận thất bại cay đắng.

Thầy trò Mourinho (trái) và Lampard nay trở thành kịch địch của nhau

AFP

Theo bình luận viên Jamie Redknapp nhận định trên trang Daily Mail: “Ông Mourinho mắc sai lầm khi bố trí đến 2 tiền vệ phòng ngự Eric Dier và Moussa Sissoko. Vì vậy, khi nhận thấy đối thủ chơi với ý đồ cẩn trọng, Lampard đã cho các cầu thủ Chelsea chơi tấn công quyết liệt từ đầu, khiến Tottenham gần như mất phương hướng từ đầu trận”.
Hai bàn thắng của Willian ghi trong hiệp 1 ở các phút 12 sau cú sút tuyệt đẹp, và quả phạt đền ở phút 45+4 cuối hiệp 1 coi như nhấn chìm mọi hy vọng của Tottenham có thể đảo ngược cực diện. Thêm chiếc thẻ đỏ của Son Heung-min nhận phút 62 là sự kết liễu cho Tottenham.

Sau 2 bàn thua, thêm chiếc thẻ đỏ của Son Heung-min coi như kết thúc hy vọng của Tottenham

AFP

 

Trước đó trong hiệp 1 tiền vệ Willian ghi 2 bàn thắng cho Chelsea đánh bại Tottenham

AFP

Chính HLV Mourinho sau trận đấu cũng thừa nhận: “Chúng tôi khởi đầu quá tệ. Trong khi Chelsea bắt đầu trận đấu với khí thế và động lực tốt hơn nhiều. Bàn thắng sớm từ quả phạt góc đầu tiên đã giúp họ có thêm sự tự tin, còn tôi rất thất vọng. Bàn thua thứ 2 cũng tệ, nó đến sau VAR xác định đó là quả 11m. Còn Son Heung-min, tình huống để nhận thẻ đỏ cũng không hay. Trọng tài có thể rút thẻ với Rudiger, nhưng Son Heung-min đã có phản ứng lại không tốt chút nào, và đáng lẽ không nên”.

HLV Mourinho thừa nhận Tottenham đã có một đêm thi đấu tệ hại từ đầu, nhưng theo báo chí Anh chính sai lầm về chiến thuật của nhà cầm quân này mới là nguyên nhân chính

AFP

Trong khi đó, Lampard rất hào hứng với chiến thắng, vì Chelsea sau chuỗi trận sa sút (chỉ thắng 1 và thua đến 4 trong 5 trận trước khi gặp Tottenham) đã tìm lại niềm vui và sự tự tin: “Trận thắng này có ý nghĩa lớn với tôi và CLB. Chúng tôi đã chịu sức ép lớn khi đến đây (sân Tottenham), nhưng các cầu thủ đã chiến đấu để chiến thắng trận then chốt. Đúng tôi đã thắng ông Mourinho, nhưng tôi bình thản và không có một sự kích động nào để ăn mừng thái quái. Vì cuộc đua vẫn còn rất dài”.
Hiện sau trận thắng Tottenham, Chelsea giữ vững vị trí thứ 4 với 32 điểm, còn Tottenham rớt xuống vị trí thứ 7 xếp sau cả Sheffield United và Wolverhampton.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.