Tottenham vượt cạn trước Man.City

03/12/2023 08:19 GMT+7

Ange Postecoglou và lối chơi đặc trưng mà ông đem lại cho Tottenham là thật sự đáng khen. Spur xứng đáng dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh hồi tháng 10. Tiếc thay, mọi lối chơi, cho dù ảo diệu, đều phải đi kèm với con người cụ thể…

Vừa văng khỏi tốp 4 sau 3 trận thua liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh, Tottenham đã phải đối đầu với thử thách nặng nề nhất trong nỗ lực gượng dậy. Họ phải làm khách trên sân Manchester City (Man.City) ở vòng này (23 giờ 30 ngày 3.12).

Tottenham vượt cạn trước Man.City - Ảnh 1.

Man.City (phải) vẫn được đánh giá cao hơn Tottenham

AFP

Trước mắt, mọi nhà cái trên thị trường cá cược đều đánh giá khả năng chiến thắng của Man.City cao hơn hẳn. Thật ra, Tottenham chưa bao giờ ngán Man.City thời Pep Guardiola. Tottenham là đội thắng Man.City nhiều nhất, thậm chí từng thắng trên đường tiến vào chung kết Champions League. Vấn đề chính của Postecoglou hiện nay chỉ là nhân sự. Còn gì là một đội mạnh, khi Tottenham hiện thiếu 10 cầu thủ vì chấn thương hoặc bị treo giò! Đấy cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Tottenham suy yếu hẳn và thua liên tiếp trong 3 vòng đấu vừa qua.

Ngoài Cristian Romero bị treo giò, các cầu thủ chấn thương không thể thi đấu trong lúc này là Ryan Sessegnon, Alfie Whiteman, Ivan Perisic, Manor Solomon, Micky Van De Ven, Richarlison, James Maddison, Ashley Phillips, Rodrigo Bentacur. Pape Matar Sarr đang thuộc diện nghi ngờ khả năng ra sân. Trong số vừa nêu, có những trường hợp đáng gọi là "định hình lối chơi" cho Tottenham thời Postecoglou, như Sarr, Romero, Van De Ven, đặc biệt là Maddison. Cùng với Son Heung-min, Maddison là một trong hai cầu thủ xuất sắc nhất trong giai đoạn Tottenham dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh.

Không có Maddison thì bản thân Son cũng không còn xuất sắc như kỳ vọng nữa, nhưng đấy cũng chỉ là một ví dụ. Một mặt, Tottenham của Postecoglou đá theo chiến thuật toàn đội hơn là dựa vào năng lực cá nhân, mà chiến thuật quen thuộc giờ đã tan hoang vì không có nhân sự phù hợp. Mặt khác, các cầu thủ "chữa cháy" ngoài chuyện thua sút đội hình chính về năng lực chuyên môn, còn yếu về kinh nghiệm trận mạc.

Đây cũng là mùa bóng mà Man.City đang suy yếu so với sự chờ đợi. Họ đã liên tục mất điểm trong 2 vòng đấu gần đây và nếu lại mất điểm trước Tottenham thì đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm, Man.City không thắng trong 3 vòng đấu liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Đáng nói hơn: đấy không phải là "phong độ nhất thời. Man.City mùa này đã liên tiếp thua Wolverhampton và Arsenal ở Ngoại hạng Anh (còn mới đây là hòa Chelsea và Liverpool).

Mắt xích quan trọng nhất trong lối chơi của Man.City, đặc biệt ở lĩnh vực tấn công, là Kevin De Bruyne phải vắng mặt lâu dài vì chấn thương. Mặt khác, lối chơi quen thuộc của Man.City đã bị "bắt bài" (chính Pep Guardiola thừa nhận). Ở một khía cạnh khác, khi Man.City dồn lực tấn công thì hàng thủ của họ không còn kín kẽ như trước.

Thiên hướng tấn công trong lối chơi của Tottenham luôn rất cao. Chủ nhà Man.City thì phải hướng đến chiến thắng nếu không muốn tự lập kỷ lục mất điểm cho chính mình. Trận Man.City - Tottenham kỳ này do vậy sẽ rất hấp dẫn, khả năng cao là có nhiều bàn thắng và đôi bên đều sẽ ghi bàn. Tất nhiên, xác suất chiến thắng chung cuộc của Man.City vẫn cứ cao hơn. 

Cũng trong hôm nay lúc 21 giờ, giải Ngoại hạng Anh diễn ra một số trận đáng chú ý khác:

Chelsea - Brighton

Liverpool - Fulham

West Ham - Crystal Palace

Bounermouth - Aston Villa

Phương Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.