Tour de France 2017: Bardet thắp hy vọng cho chủ nhà, ĐKVĐ Froome mất áo vàng

14/07/2017 07:50 GMT+7

Cua rơ Fabio Aru (Astana) đã tước áo vàng từ ĐKVĐ Christopher Froome sau chặng 12 Tour de France, chặng đua mà phần thắng thuộc về Romain Bardet (AG2R La Mondiale). Sự vượt lên của Aru và Bardet đã hâm nóng cuộc đua tranh áo vàng chung cuộc trong khi Froome có dấu hiệu giảm sút.

Trước chặng đua 12 từ Pau đi Peyragudes (chặng leo núi), cua rơ người Ý từng tuyên bố sẽ tiếp tục “bám như keo” theo Froome (Team Sky) để chờ cơ hội tước áo vàng do chỉ kém 18 giây. Cua rơ của đội Astana thực tế đã làm điều đó suốt những chặng đua trước nhưng cơ hội đã đến ở chặng 12. Cơ hội đến với Aru ở vài trăm mét cuối cùng khi Froome có dấu hiệu yếu đuối trong cú nước rút.
Cuộc tăng tốc kết thúc và Aru đạt được mục tiêu khi về thứ 3 trong khi Froome chỉ về hạng 7 với 22 giây nhiều hơn. Kết quả này đồng nghĩa với việc Aru vươn lên đoạt áo vàng sau chặng 12. “Đó là một cuộc tăng tốc rất khó khăn và tôi không có trong tốp đầu nhưng cuộc cạnh tranh vẫn còn một chặng đường dài. Tôi phải chúc mừng Romain Bardet về chiến thắng tuyệt vời và cũng chúc mừng Aru đã có chiếc áo vàng”, Froome thổ lộ sau chặng 12.
Fabio Aru (Astana) tước áo vàng của Froome sau chặng 12 AFP
Cuộc đua áo vàng ở những chặng tiếp theo được hâm nóng sau khi chiến thắng ở chặng 12 thuộc về Bardet. Cua rơ 26 tuổi người Pháp đã thực hiện cú nước rút khá tốt để đánh bại Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac) cán đích đầu tiên với thời gian 5 giờ 49 phút 38 giây. Chiến này giúp Bardet vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp các cua rơ trong cuộc đua tranh áo vàng sau Aru và Froome và thắp hy vọng đem về vinh quang cho chủ nhà.
Sau chặng này, các cuộc rơ tiếp tục bước vào chặng leo núi từ Saint-Girons đi Foix dài 101 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.