TP.HCM: Nhận lại tài sản đánh rơi, du khách viết thư cảm ơn công an cửa khẩu

13/02/2023 20:03 GMT+7

Được cán bộ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trao trả lại tài sản đánh rơi, một du khách người Ai Cập viết thư cảm ơn.

Sáng 13.2, tại nhà ga Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã trao trả tài sản bị đánh rơi cho ông Ashraf Ahmed Metwally (76 tuổi, quốc tịch Ai Cập).

TP.HCM: Nhận lại tài sản đánh rơi, du khách Ai Cập cảm ơn chiến sĩ công an - Ảnh 1.

Vị du khách vui mừng nhận lại tài sản đánh rơi

CTV

Trước đó, tối 11.2, khi thực hiện nhiệm vụ giám sát tại khu vực nhập cảnh, thiếu tá Nguyễn Hồng Trung, cán bộ Đội Kiểm soát Xuất nhập cảnh 3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện 1 túi xách cầm tay màu đen tại khu vực ghế ngồi chờ cấp thị thực.

Lực lượng chức năng phát loa tìm chủ nhân túi xách nhưng không có hành khách nào nhận. Thời điểm kiểm tra, trong túi xách có 1.752 USD và một số vật dụng cá nhân. Ngay sau đó, công an tập trung kiểm tra, xác minh thông tin hành khách bị mất tài sản.

TP.HCM: Nhận lại tài sản đánh rơi, du khách Ai Cập cảm ơn chiến sĩ công an - Ảnh 2.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trao lại tài sản cho du khách người Ai Cập

CTV

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định chiếc túi xách là của ông Ashraf Ahmed Metwally (76 tuổi, quốc tịch Ai Cập), nhập cảnh trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates.

TP.HCM: Nhận lại tài sản đánh rơi, du khách Ai Cập cảm ơn chiến sĩ công an - Ảnh 3.

Lá thư cảm ơn của ông Ashraf Ahmed Metwally

CTV

Cùng thời điểm vị du khách đang đi tìm tài sản, lực lượng chức năng tìm đến trao trả. Ông Ashraf Ahmed Metwally tỏ ra bất ngờ và vui mừng viết thư cảm ơn các chiến sĩ công an đã xác minh, giúp đỡ mình tìm lại được tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.