Trận đấu mùng 1 Tết, Việt Nam – Trung Quốc: Màn trình diễn bùng nổ đáng chờ đợi

29/01/2022 09:42 GMT+7

Gần 4 tháng sau cuộc chạy đua tỷ số đầy kịch tính ở lượt đi vòng loại thứ 3 World Cup, tuyển Việt Nam với sự cổ vũ của 2 vạn khán giả tại sân Mỹ Đình ở lượt về, sẽ dốc sức tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong lịch sử trước đội Trung Quốc để có món quà mừng năm mới cho người hâm mộ ngay ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần (1.2).

“CHÚNG TA THẤU HIỂU NGƯỜI DÂN CHỜ ĐỢI LỚN MỨC NÀO”

Trước những trận đấu quan trọng, HLV Park Hang-seo luôn có những cuộc nói chuyện với học trò mà nội dung của nó mang đầy tính thông điệp và mang lại giá trị tinh thần rất cao. Trận gặp đội Trung Quốc cũng không phải ngoại lệ. Ông nói: “Thời điểm của cuộc tái đấu vào ngày 1.2, đúng ngày mùng 1 Tết âm lịch của người Việt Nam – một thời điểm hết sức đặc biệt, có lẽ chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Chúng ta, từng thành viên của Ban huấn luyện cho đến mỗi cầu thủ phải hiểu rõ, phải nhận thức rõ, ý nghĩa quan trọng của 1 trận đấu khởi đầu của cả 1 năm mới. Phải phấn đấu rất nhiều, nỗ lực rất nhiều vì dù gì đi chăng nữa, bên cạnh những kết quả đạt được thì năm 2021, đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng chưa thành công, chưa thực hiện được một số chỉ tiêu đề ra.

Hoàng Đức trong trận gặp Trung Quốc

VFF

Hàn Quốc, người dân có 2 xu hướng. 1 là thích đón tết dương lịch hoặc thích tết âm lịch. Với người dân Việt Nam, tết âm lịch được chú trọng. Tôi đang ở Việt Nam và cùng đồng hành với các bạn. Chúng ta nắm tay nhau tạm biệt năm cũ, đón chờ năm mới với nhiều khát vọng. Cụm từ: Mùng 1 Tết, trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình gặp Trung Quốc – thực sự có 1 ý nghĩa to lớn trong đời sống tinh thần của người hâm mộ Việt Nam. Chúng ta phải xác định rõ tầm quan trọng của trận đấu này. Phải tập trung toàn lực vì ai cũng thấu hiểu sự chờ đợi của người dân lớn đến mức nào. Đội tuyển Việt Nam phải quyết tâm, phải chứng minh cho người dân Việt Nam thấy rằng, họ - tức là Ban huấn luyện và cầu thủ đã cố gắng dành trọn vẹn tâm lực, trí lực của mình vào trận đấu lịch sử này”.

Hồ Tấn Tài tranh chấp với tiền đạo Trung Quốc. Nếu không có vấn đề về sức khỏe Tài nhiều khả năng sẽ thi đấu trong đội hình chính

VFF

Thầy Park tiếp tục chia sẻ: “Chúng ta đang phải chịu áp lực lớn và điều này không có gì ngạc nhiên cả. Bóng đá là thế. Mà bóng đá với đối thủ là đội Trung Quốc, áp lực đó càng trở nên nặng nề bởi như tôi đề cập ở trên, chúng ta đã nhận sự quan tâm vô cùng lớn, ngay từ trận lượt đi. Chỉ số chờ đợi của khán giả rất cao. Cần nhắc lại diễn tiến của lượt đi. Sau khi để đội Trung Quốc dẫn 2-0, chúng ta gỡ hòa 2-2 nhưng vì mắc sai sót nên bị thua 2-3. Tất cả chúng ta đã bị phê phán rất nhiều. Mà muốn không mắc sai sót nữa, không bị phê phán nữa thì chúng ta phải có sự chuẩn bị thật tốt, thật tỉnh táo. Tinh thần không phải là điều duy nhất có thể làm nên chiến thắng. Với 1 đối thủ như đội Trung Quốc, chúng ta cần phải có sự tỉnh táo”.

HLV Park Hang-seo tự tin sẽ thắng Trung Quốc

VFF

SẼ CÓ MỘT CUỘC TRANH TÀI RẤT KHÁC

Không phải ngẫu nhiên mà thầy Park diễn tả lại một phần của trận lượt đi trước đội Trung Quốc tại UAE vào tháng 10 năm ngoái. Cho đến lúc này, màn trình diễn của tuyển Việt Nam từ chỗ bị dẫn 2 bàn đến thời điểm gỡ hòa 2-2 và rồi để đối thủ thắng 3-2 ở những giây cuối cùng luôn được xem là khoảnh khắc kịch tính và đáng tiếc nhất của bóng đá Việt Nam năm 2021. Bị đội Trung Quốc dẫn 2-0 trong 75 phút, việc Tấn Tài cùng với Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng lần lượt được tung vào sân và HLV Park Hang-seo chuyển từ sơ đồ 3-4-3 sang đá 4 hậu vệ đã khiến đối thủ bất ngờ, hỗn loạn. Hồ Tấn Tài với pha xâm nhập vòng cấm như từ dưới đất chui lên đã sút tung lưới thủ môn Junling Yan ở phút 80, trước khi Tiến Linh gỡ hòa 2-2 sau cú gẩy bóng đẳng cấp của Quang Hải đã đưa tuyển Việt Nam trước cơ hội có điểm đầu tiên ở sân chơi lớn này. Tiếc là ở những giây cuối cùng, tuyển Việt Nam đã để Wu Lei ấn định tỷ số 3-2, đem về 3 điểm nghẹt thở cho đội Trung Quốc. Một thất bại rất đáng tiếc nhưng lại mở ra cho tuyển Việt Nam 1 bài học mang tính bước ngoặt. HLV Park Hang-seo có thêm động lực để chuyển hẳn sang chơi 3-5-2 với khẩu súng 2 nòng Tiến Linh - Công Phượng bù trừ, bổ khuyết hoàn hảo cho nhau. Đổi thay này giúp tuyển Việt Nam sau đó ghi bàn trên sân Oman và khiến Nhật Bản, Ả Rập Xê Út buộc phải chơi rất thận trọng. Dù Việt Nam vẫn chưa được hưởng hương vị chiến thắng suốt 6 lượt trận đã qua của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhưng rất có thể, trận đấu lượt 7 sẽ cho một kết quả rất khác có lợi cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Quang Hải trong trận thua Trung Quốc 2-3 tại UAE. Kỳ này trên sân nhà tuyển Việt Nam quyết đòi nợ

VFF

Đối thủ vào ngày 1 Tết Nhâm Dần của chúng ta, đội Trung Quốc đang có phần hoang mang giữa giai đoạn quá độ, khi HLV Li Tie phải nhường ghế cho tân HLV Li Xiaopeng. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã đầu tư rất nhiều tiền của nhưng dường như giấc mơ World Cup ngày càng xa tầm với. Sau một hành trình lạc hướng, đội Trung Quốc đang tập làm quen với triết lý của HLV Li Xiaopeng trong hoàn cảnh phải chịu sức ép thành tích rất lớn. Điều khiến ông Li Xiaopeng đau đầu nhất lúc này là không tìm đâu ra nhân tố mới làm đòn bẩy, bất chấp đã triệu tập quân số lên đến 52 cầu thủ tại Thượng Hải để sàng lọc và sẽ mang hơn một nửa lực lượng qua Việt Nam để tranh tài.

Những tranh cãi càng trở nên nóng hơn ngay khi HLV Li Xiaopeng công bố danh sách 27 cầu thủ cho 2 trận gặp Nhật Bản và Việt Nam. Tình hình đội Trung Quốc đang khá căng thẳng khi Ban huấn luyện rất đau đầu để ứng phó với 1 số cầu thủ nhập tịch. Chưa hết lo lắng khi Elkeson bị Covid-19 ở lại Brazil, ông Li Xiaopeng và CFC lại phải tìm mọi cách xoa dịu làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ khi chân sút Fernando đùng đùng bay trở về Brazil khi bị mắc kẹt tại Hà Lan.

Hàng thủ tuyển Việt Nam đeo bám Wu Lei

VFF

Sau 4 tháng từ trận đối đầu ở UAE nơi tuyển Trung Quốc chọn làm sân nhà để tiếp Việt Nam ở lượt đi, cả 2 đang thay đổi theo những chiều hướng khác nhau. Nếu tuyển Trung Quốc loay hoay với cuộc phiêu lưu mới nhiều nghi vấn thì tuyển Việt Nam đang muốn thắp lại ngọn lửa hứng khởi, táo bạo như những ngày đầu tiên của triều đại HLV Park Hang-seo. Chỉ cần tập trung và tỉnh táo hơn, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể lấy điểm trước đội Trung Quốc. “Triết lý của tôi là chiến thắng ở mọi trận đấu, dù sức ép có lớn cỡ nào. Việc phấn đấu giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước đội Trung Quốc là mục tiêu của thầy trò chúng tôi”, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh. Có thể HLV Li Xiaopeng vẫn đang tìm cách giữ bí mật những tính toán mới của mình còn ông Park cũng ấp ủ tạo ra một cuộc tranh tài rất khác – đội tuyển Việt Nam sẽ mở đầu 1 năm mới bằng một ý chí quyết chiến tới cùng và dĩ nhiên bằng cả sự vận dụng khôn ngoan của chiến thuật, nhân sự. Sân Mỹ Đình ngày mùng 1 Tết Nguyên đán sẽ bùng nổ với những cuộc đấu lực, đấu trí không khoan nhượng.

Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng háo hức bày tỏ: “Sân Mỹ Đình sẽ đón khoảng 20.000 khán giả đến thưởng thức trận VN gặp Trung Quốc đúng ngày mùng 1 tết. Không có gì hạnh phúc hơn khi được thi đấu trong sự cổ vũ máu lửa của đồng bào và càng hạnh phúc hơn nếu chúng tôi đạt được 1 kết quả tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng biến tết năm nay trở thành cái tết thật đặc biệt cho toàn thể người dân VN”. Cùng chung tâm trạng phấn khởi xen lẫn hồi hộp, đội phó Công Phượng thốt lên: “Có lẽ cuộc đời cầu thủ của anh em chúng tôi hiếm có khi nào được thi đấu đúng ngày mùng 1 tết như trận gặp Trung Quốc. Cảm xúc thật đặc biệt. Khán giả sẽ như chất xúc tác đặc biệt giúp đội tuyển chơi thăng hoa. Chúng tôi sẽ cố gắng giành được kết quả tốt đẹp nhất và tặng món quà tuyệt vời này cho người hâm mộ nước nhà”.

Công Phượng vào sân hiệp 2 trận gặp Úc

VFF

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.