Trao giải các cuộc thi dự đoán kết quả SEA Games 31: Dạt dào cảm xúc và sẻ chia

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
09/06/2022 07:38 GMT+7

Nhiều câu chuyện cảm xúc được các VĐV, khách mời và bạn đọc chia sẻ ở lễ trao giải các cuộc thi dự đoán kết quả SEA Games 31 diễn ra hôm qua tại tòa soạn Báo Thanh Niên.

Nhận mình là “bạn đọc thân thiện nhất” của Báo Thanh Niên, anh Lê Ngọc Định, người đoạt giải khuyến khích cuộc thi Đường đến vinh quang SEA Games 31, cho biết mình đam mê thể thao từ nhỏ, theo dõi sát sao từng bước tiến của các VĐV thể thao VN, đặc biệt là những tài năng trẻ. “Qua phóng sự từ Báo Thanh Niên về các VĐV phải tập chay trước SEA Games 31, tôi thấy xót xa và nể phục với những khó khăn mà họ đã vượt qua để giành lấy vinh quang về cho thể thao VN. Họ không chỉ thi đấu cho bản thân mà còn vì người hâm mộ và vì vinh quang thể thao VN. Là người hâm mộ, chúng tôi không có điều kiện đến sân cổ vũ nhưng những bài viết trên báo là cầu nối để bạn đọc gần gũi với VĐV. Thú thật, tôi rất thích xem hình ảnh các VĐV khóc khi đăng quang và mình cũng khóc với họ”, anh Lê Ngọc Định chia sẻ.

Dự đoán SEA Games, độc giả lần 2 nhận thưởng từ Báo Thanh Niên sau 30 năm

Góp mặt ở lễ trao giải và giao lưu cùng người hâm mộ, nhà vô địch SEA Games 31 môn muay, “độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất cho biết tấm HCV SEA Games 31 là thành quả của 13 năm phấn đấu. “Thi đấu trên sân nhà với sự ủng hộ của đông đảo khán giả khiến tôi phải nổi da gà. Sự cổ vũ đó lấn át nỗi sợ khi đối đầu với VĐV Thái Lan để làm nên chiến thắng, mang về tấm HCV lịch sử. Chính người hâm mộ là động lực để tôi cùng các VĐV nỗ lực từng ngày. Mong Báo Thanh Niên duy trì, tổ chức nhiều sân chơi để khán giả gần gũi hơn nữa với VĐV”, Duy Nhất thổ lộ.

Nhà vô địch taekwondo SEA Games 31 Châu Tuyết Vân cũng đặc biệt cảm ơn sự quan tâm của người hâm mộ đã đồng hành chia sẻ cùng cô qua 7 kỳ SEA Games. “Lần đầu tiên tham dự, tôi chỉ đoạt HCĐ, lần kế tiếp đoạt HCB rồi 5 kỳ SEA Games liên tiếp sau đó đều đoạt HCV. Đoạt HCV đã khó, bảo vệ nó càng khó hơn. Sự ủng hộ của người thân, đồng đội và đặc biệt là người hâm mộ đã giúp tôi có được thành công như hôm nay”, nữ võ sĩ xinh xắn bày tỏ.

Các độc giả trúng giải cùng BTC và khách mời trong lễ trao giải

Đồng hành cùng Báo Thanh Niên qua rất nhiều sự kiện thể thao, nhà báo - bình luận viên Huỳnh Sang thổ lộ: “Thành tích của thể thao VN tại SEA Games 31 tạo cho chúng ta có cảm giác thỏa mãn và cũng là động lực để hướng đến sân chơi cao hơn. Cuộc thi dự đoán SEA Games 31 của Báo Thanh Niên có sức hút lớn, tham gia vào cuộc thi cũng giống như đồng hành vào cuộc vui của SEA Games, nhờ đó mà bạn đọc có sân chơi thú vị, hào hứng, quan tâm nhiều hơn và cũng là cách tham gia SEA Games với tâm thế khác, tâm thế người hâm mộ”.

Nếu cuộc thi Đường đến vinh quang SEA Games 31 thông qua hình thức cắt phiếu dự đoán trên báo in, thu hút đông đảo sự tham gia của bạn đọc gắn bó lâu năm thì cuộc thi Nhà tiên tri sân cỏ SEA Games 31 trên Thanh Niên Online lại tạo nên sức lan tỏa đặc biệt với bạn đọc trẻ. Đoạt giải nhì cuộc thi Nhà tiên tri sân cỏ SEA Games 31, bạn Nguyễn Thành Tấn cho biết câu hỏi khó nhất vẫn là cầu thủ nào ghi bàn đầu tiên, những trận có tuyển U.23 hay tuyển nữ VN thi đấu thì dễ đoán, còn các trận khác nhiều khi phải “đoán mò”. Các bạn đọc cũng đề xuất do đội hình ra sân của nhiều trận thường có sát giờ thi đấu, vì vậy BTC nên điều chỉnh thời gian dự đoán đến đúng giờ thi đấu để tăng thêm tính hấp dẫn và thu hút thêm người chơi.

Hai võ sĩ Châu Tuyết Vân, Nguyễn Trần Duy Nhất tặng áo có chữ ký cho nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên và 2 đơn vị đồng hành

Ngọc Dương

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhấn mạnh: “SEA Games 31 đã khép lại, nhưng những câu chuyện nhiều cảm xúc về ngày hội thể thao này chắc chắn sẽ được chúng ta ghi nhớ và kể cho nhau nghe. Không hẳn vì số huy chương kỷ lục mà đoàn thể thao VN giành được, không hẳn vì đây là kỳ SEA Games thứ 2 liên tiếp bóng đá nam, nữ giành cú đúp HCV mà đặc biệt nhất đây chính là SEA Games mà VN đã đăng cai tổ chức trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn khi các làn sóng dịch Covid-19 vừa quét qua và chúng ta chỉ mới từng bước kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế - xã hội...

Với truyền thống tổ chức các sân chơi bổ ích qua các kỳ SEA Games và với tinh thần phục vụ bạn đọc, chúng tôi nỗ lực tìm cách đổi mới các chương trình và cuộc thi vui về thể thao qua từng năm để phù hợp với nhu cầu và mong muốn của bạn đọc. Chúng tôi chân thành cảm ơn các đơn vị tài trợ đã từng đồng hành cùng Báo Thanh Niên qua rất nhiều sân chơi dành cho bạn đọc suốt nhiều năm qua, và trong mùa SEA Games 31 lần này là Liên doanh ô tô Huyndai Thành Công VN và Tập đoàn Hưng Thịnh”.

Tham dự lễ trao giải có nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, bà Lê Thị Bích Phượng, Giám đốc Khối Makerting - Truyền thông Tập đoàn Hưng Thịnh, ông Lê Tuấn, đại diện Công ty cổ phần liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công VN, nhà báo Huỳnh Sang, VĐV Châu Tuyết Vân (HCV taekwondo), Nguyễn Trần Duy Nhất (HCV muay), đại diện các báo đài, 15 bạn đọc trúng giải, trong đó nhiều cái tên gắn bó với các cuộc thi của Báo Thanh Niên từ gần 30 năm qua và trúng nhiều giải như Phan Anh Kiệt, Thái Hùng Dũ, Nguyễn Thành Tấn, Đỗ Thị Hiền, Thái Tú Ngân, Huỳnh Vĩnh Cang, hoặc mới trúng 1 - 2 giải như Lê Ngọc Định, Lê Hồ Vân Phụng, Nguyễn Khắc Tùng, Lê Thị Lan Oanh, Lương Kim Long…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.