Trở lại TP.HCM sau nghỉ tết: kiệt sức vì kẹt xe, tắc đường

Phúc Kha
Phúc Kha
31/01/2023 13:32 GMT+7

Trở lại TP.HCM sau nghỉ tết, người dân từ các tỉnh miền Tây ùn ùn trở lại TP.HCM khiến các tuyến đường kẹt xe kéo dài. Việc kẹt xe đã làm ảnh hưởng đến công việc và thời gian của người trẻ, đặc biệt là những người có lịch làm việc ngay sau khi trở lại thành phố.

Dù mùng 9 tết mới đi làm nhưng từ mùng 7 tết, Nguyễn Thị Nguyệt Nga (23 tuổi), đang làm việc tại Công ty Việt Tiến (Q.Tân Bình TP.HCM) đã rời nhà ở TP.Cần Thơ trở lại TP.HCM sau nghỉ tết với hy vọng tránh tránh cảnh tắc đường, có nhiều thời gian sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp phòng trọ và đi dạo chơi một số địa điểm ở trung tâm TPHCM trước khi đi làm trở lại. Tuy nhiên, kế hoạch của cô gái đã không thực hiện thành công.

Nguyệt Nga cho biết: “Mình bị ùn tắc 2 lần từ nhà lên TP.HCM. Một lần kẹt xe ở cầu Mỹ Thuận gần 2 tiếng, lần cuối ở cửa ngõ vào thành phố gần 1 tiếng. Khi đến nhà trọ, toàn thân mình rệu rã, không còn sức để làm việc gì. Sau này, mình sẽ không chạy xe máy về quê nữa vì mình không chịu nổi cảnh đường ùn tắc, thời tiết oi bức, tiếng kèn xe inh ỏi, xe cộ chen nhau từng chút một. Thật ngán ngẩm!”.

Trở lại TP.HCM sau nghỉ tết: Cảm thấy mệt mỏi, uể oải vì tắc đường - Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ cảm thấy ngán ngẩm cảnh kẹt xe khi trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ tết

PHÚC KHA

Cũng rơi vào tình trạng tắc đường khi di chuyển trở lại TP.HCM học tập, Trần Hoàng Ngọc Vinh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, quê ở Trà Vinh chia sẻ: “Mình không di chuyển bằng xe máy mà chọn xe khách để có thể tận dụng thời gian trên xe làm bài tập, họp nhóm. Những đoạn đường kẹt xe kéo dài khiến laptop, điện thoại mình rơi vào tình trạng hết pin, không thể làm việc gì. Mình đành nằm trên xe chịu trận. Mình không ngờ kẹt xe kéo dài lâu nên không chuẩn bị pin sạc dự phòng”.

Việc kẹt xe kéo dài, ngồi quá lâu trên xe máy, xe ô tô không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà người trẻ còn mang tâm trạng không tốt, trạng thái tinh thần uể oải.

“Mùng 8 tết, mình xuất phát lúc 6 giờ sáng tại quê nhà An Giang. Khi tới địa phận TP.Vĩnh Long, dòng xe đông đúc, nhích từng chút một để lên cầu Mỹ Thuận, kẹt cứng tới mức có đoạn cả tiếng xe chỉ nhích được vài chục mét, quá mệt mỏi nên mình mới dừng chân vào quán ăn bên đường để chờ bớt đông mới đi tiếp. Ai ngờ mình ngồi ăn uống, ngủ nghỉ cả 2 tiếng đồng hồ, ngó ra vẫn còn thấy dòng xe kẹt cứng”, Lê Nguyễn Như Huỳnh, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM chia sẻ.

Nửa đêm đến thành phố, Như Huỳnh mệt lả, thay quần áo xong là nằm vật ra giường ngủ, đồ đạc, quần áo trên xe cô gái để hôm sau sắp xếp, dọn dẹp. Quãng đường An Giang - TP.HCM ngày thường lái xe chỉ mất khoảng 7-8 tiếng, thì lần đi này Huỳnh tốn tận 12 tiếng.

Trở lại TP.HCM làm việc bằng xe khách sau khoảng thời gian nghỉ đón năm mới cùng gia đình ở Bến Tre, Lê Đăng Khoa (22 tuổi), ngụ 287, Bãi Sậy, P.8, Q.6, TP.HCM cảm thấy rất mệt mỏi vì kẹt xe kéo dài ở cầu Rạch Miễu (cầu nối liền Tiền Giang và Bến Tre). Đăng Khoa nói: “Người đi xe máy phải chen nhau nhích từng chút một, còn xe khách và ô tô thì nằm “chịu trận”. Thời gian “chôn chân” trên đường, mình bỏ lỡ rất nhiều việc, còn mang bực vào thân nên mình xin "sếp" cho nghỉ ngày đầu tiên đi làm để ở nhà nghỉ ngơi”.

Dẫu biết trở lại TP.HCM sau nghỉ tết kẹt xe mệt mỏi như vậy nhưng làm ăn xa xứ chỉ chờ có dịp như vậy để về thăm gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.