Tứ kết Champions League: Haaland chạm mốc 45 bàn, Man City hủy diệt Bayern Munich

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/04/2023 05:24 GMT+7

Erling Haaland đã ghi bàn thắng thứ 45 trong mùa giải khi Man City thắng đậm Bayern Munich 3-0 trên sân nhà ở trận lượt đi tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay (12.4).

Rodri và Bernardo Silva cũng lập công trong chiến thắng trước Bayern Munich của Man City để giúp đội chủ sân Etihad tiếp tục hướng tới mục tiêu lần đầu chinh phục ngôi cao nhất bóng đá châu Âu. HLV của Bayern Munich, Thomas Tuchel đã đánh bại Pep Guardiola và Man City ở trận chung kết năm 2021 khi còn dẫn dắt Chelsea. Nhưng trong 11 lần đối đầu với Tuchel, Guardiola vẫn chỉ thua 3 lần.

Tứ kết Champions League: Haaland chạm mốc 45 bàn, Man City hủy diệt Bayern Munich - Ảnh 1.

Haaland duy trì phong độ ghi bàn cực tốt ngay ở mùa đầu tiên khoác áo Man City

AFP

HLV Guardiola vốn thường xuyên bị chỉ trích vì có quá nhiều thay đổi bất ngờ về chiến thuật khi bước vào giai đoạn knock out ở Champions League. Nhưng chính Tuchel đã đưa ra một số quyết định táo bạo trong việc lựa chọn đội hình ở trận này. Theo đó, Thomas Mueller và Sadio Mane bị bỏ lại trên băng ghế dự bị cùng với Joao Cancelo, người trở lại Etihad sau khi gia nhập Bayern Munich theo dạng cho mượn vào tháng 1.

Erling Haaland từng là mục tiêu theo đuổi của Bayern Munich và nhiều "ông lớn" châu Âu nhưng cuối cùng anh gia nhập Man City. Chân sút 22 tuổi này đã lập tức trở thành "cỗ máy ghi bàn" ở đội chủ sân Etihad.

Man City phải biết ơn pha cản phá xuất sắc của trung vệ Ruben Dias để ngăn cản Jamal Musiala đưa Bayern Munich vượt lên dẫn trước ở đầu hiệp 1. Rodri sau đó đóng vai tiền đạo với pha sút xa bằng chân trái vào góc cao, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng của HLV Guardiola.

Tứ kết Champions League: Haaland chạm mốc 45 bàn, Man City hủy diệt Bayern Munich - Ảnh 2.

Bayern Munich sẽ gặp khó ở lượt về nếu muốn vào bán kết

AFP

Bayern Munich có lẽ phải tự trách mình vì không tận dụng cơ hội gỡ hòa ở đầu hiệp 2 sau các pha đánh đầu cự ly gần của Matthijs de Ligt và Kingsley Coman. Ngược lại, Man City tận dụng khá tốt mỗi khi có cơ hội ngon ăn. Haaland để lại dấu ấn với một quả tạt hoàn hảo giúp Bernardo Silva đánh đầu ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 70. Chỉ 6 phút sau, chính Haaland ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Với thất bại này, Bayern Munich sẽ cần một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở lượt về tứ kết sau 1 tuần nữa nếu muốn đi tiếp. Trong khi đó, chiến thắng cách biệt giúp Man City tiến gần hơn đến lần thứ 3 liên tiếp lọt vào bán kết Champions League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.