Từ một chàng trai bị liệt trở thành huấn luyện viên thể hình

30/03/2023 10:45 GMT+7

Câu chuyện một chàng trai đã bất chấp khó khăn do bị liệt một phần cơ thể để trở thành một huấn luyện viên thể hình đã tạo động lực cho nhiều người.

Theo tờ New York Post ngày 29.3, Mike Newman (30 tuổi, ở Anh) bị liệt một phần cơ thể sau khi bị văng khỏi xe mô tô khi đang tập chạy mô tô vào tháng 6 năm 2019. Anh bị gãy đốt sống, thủng phổi, gãy xương cụt và xương chậu.

Chàng trai ngay sau đó đã được đưa đến một bệnh viện bằng máy bay và đã dành sáu tháng để hồi phục sau những chấn thương khủng khiếp của mình.

Newman cuối cùng đã được xuất viện vào đầu năm 2020 và phần lớn phải ngồi xe lăn, sử dụng khung tập đi. Các bác sĩ nói rằng anh ấy có thể sẽ không bao giờ đi lại được nữa.

Anh ấy nói: “Sử dụng khung tập đi là một trải nghiệm thực sự kỳ lạ vì chân tôi không có cảm giác gì trong một thời gian dài, vì vậy tôi gần như phải lê bàn chân của mình và dựa vào sức mạnh của phần trên cơ thể”.

Làm thế nào để chàng trai bị liệt trở thành huấn luyện viên thể hình? - Ảnh 1.

Chàng trai bị liệt trở thành huấn luyện viên thể hình

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Vài tháng sau, Newman quyết tâm đến phòng tập thể dục trên xe lăn để rèn luyện sức khỏe.

“Khi tôi đang trong quá trình phục hồi chức năng cột sống thì những người khác cũng vậy. Mọi người trong phòng tập đều trải qua một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn vì mỗi người đều bị ảnh hưởng bởi một chứng tê liệt nào đó”, Newman giải thích về động lực rèn luyện thể lực của mình.

Newman tiếp tục: “Có một chàng trai mà tôi đã trò chuyện cùng trong phòng bệnh, anh ấy sắp bỏ cuộc và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi lại được. Do đó, tôi quyết định kết bạn và kéo anh bạn này đi cùng tôi đến phòng tập thể dục thường xuyên”.

“Sau đó, cậu bạn này đã gửi cho tôi một đoạn video quay cảnh anh ấy đi lên xuống cầu thang lần đầu tiên sau nhiều năm và điều đó đã mang lại nguồn cảm hứng mà tôi cần để cố gắng giúp đỡ người khác”, Newman nói thêm.

Newman hiện có thể đi lại và tập thể dục mà không cần sự trợ giúp của khung tập, nhưng vẫn chưa thể trở lại như cũ trước vụ tai nạn năm 2019.

“Tôi có thể không bao giờ lấy lại được 100% thể lực và vẫn cần ngồi xe lăn khi gắng sức quá mức, nhưng tôi đã đi được rất xa và tôi rất tự hào”, chàng trai tuyên bố.

Với tinh thần lạc quan tràn trề, Newman quyết định tập luyện để lấy bằng huấn luyện viên cá nhân và là người đầu tiên hoàn thành khóa học trên xe lăn.

Bây giờ anh ấy hy vọng sẽ sử dụng kinh nghiệm bị tê liệt của mình để giúp huấn luyện những người khác trong hoàn cảnh tương tự để mang lại cho mọi người hy vọng và niềm tin trong cuộc sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.