Tuấn Anh xuất trận, Yokohama FC thắng HAGL

30/01/2016 20:36 GMT+7

Đúng như lời hứa trước đó, HLV Milos Rus đã tung Tuấn Anh vào sân trong trận đấu thứ 2 của Yokohama tại Pleiku. Thậm chí, cựu tiền vệ của HAGL còn được đá chính và đá nhiều hơn dự tính 25 phút.

Đúng như lời hứa trước đó, HLV Milos Rus đã tung Tuấn Anh vào sân trong trận đấu thứ 2 của Yokohama tại Pleiku. Thậm chí, cựu tiền vệ của HAGL còn được đá chính và đá nhiều hơn dự tính 25 phút.

Văn Toàn đi bóng trong sự truy cản của các cầu thủ Yokohama - Ảnh: Minh Trần

Đây là trận đấu đầu tiên của Tuấn Anh sau khi chính thức ký hợp đồng với Yokohama. Và trùng hợp thay, đó cũng chính là lần đầu tiên anh đối đầu với HAGL, mái ấm đã dìu dắt anh gần chục năm, từ khi mới chỉ là 1 đứa trẻ.

Sau khi không đăng ký Tuấn Anh ở trận đầu tiên gặp SHB.Đà Nẵng, HLV Milos Rus đã tung tiền vệ 20 tuổi này từ đầu ở trận gặp HAGL. Thậm chí, “Nhô” đã được chơi cả hiệp 1 trong vai trò điều phối bóng quen thuộc, trước khi được thay ra đầu ở hiệp 2.

Tuy nhiên, trong 45 phút có mặt trên sân, Tuấn Anh không có nhiều cơ hội tỏa sáng khi được bố trí chơi khá thấp. Anh cũng không có quá nhiều bóng như khi khoác áo HAGL hay các đội tuyển quốc gia, nhất là khi Tuấn Anh vẫn lạ lẫm với các đồng đội xung quanh.
Tuấn Anh trong cuộc đối đầu với đàn anh Trần Vũ - Ảnh: Minh Trần

Dù vậy, Tuấn Anh vẫn để lại dấu ấn riêng của mình với những đường chuyền hợp lý. Dù vẫn cần thêm thời gian để "khớp" với các vị trí xung quanh, nhưng tính chính xác và nhịp nhàng của các đường chuyền khiến Tuấn Anh vẫn khá hiệu quả giữa hàng tiền vệ Yokohama.

Phút 17, HAGL đã có tình huống phản công nhanh khá ấn tượng, bóng luân chuyển rất nhanh qua chân Đức Lương, Hồng Duy, Văn Toàn trước khi số 9 của HAGL tỉa bóng rất đẹp cho Osmar. Chỉ tiếc quả kết thúc bằng chân trái của Osmar đã đưa bóng đi sạt cột.

Phút 28, từ một tình huống phối hợp đá phạt góc, các cầu thủ Yokohama đã có tình huống đánh đầu chiến thuật rất nguy hiểm. Tuy nhiên, Thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã kịp thời xuất tướng, cản phá ngay trước mũi giày của đối thủ.

Sau hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, đến phút 67, Yokohama bất ngờ vươn lên dẫn trước dù đến trước đó HAGL mới là đội tạo ra nhiều pha bóng đáng chú ý hơn.

Osmar bỏ lỡ một số cơ hội trong trận này - Ảnh: Minh Trần
Trong một tình huống phản công của đối thủ, hàng thủ HAGL đã bị hút hết sang cánh trái, tạo điều kiện cho Naoki Nomura dễ dàng đệm lòng mở tỷ số.

Sau bàn thua, HAGL như bừng tỉnh và gây sức ép mãnh liệt lên khung thành đội khách, buộc Yokohama phải co đội hình phòng ngự. Họ đã tiến đến rất gần một bàn thắng, khi cú sút như búa bổ của Hồng Duy đã đưa bóng chạm xà ngang, hay cú cứa lòng của Tạ Thái Học đã dội cột dọc ra ngoài.

Không có thêm bàn thắng nào được ghi, HAGL chấp nhận thất bại thứ 2 tại giải giao hữu tập huấn tam hùng. Tuy nhiên, trên điều đó là lối đá đang ngày một đa dạng của họ. Trong khi đó, với 45 phút thể hiện ở hiệp 1, Tuấn Anh đã có lời chia tay người hâm mộ trước khi sang Nhật.

Đội hình xuất phát:

HAGL: Tô Vĩnh Lợi; Văn Long, Văn Pho, Đông Triều, Đức Lương; Văn Thanh, Trần Vũ, Ideguchi, Hồng Duy; Văn Toàn, Osmar.

Yokohama: Shibuya; Halilovic, Nishikawa, Uchida, Sato, Nomura, Oncse, Straus, Nagata, Fuji, Tuấn Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.