Tuyển Anh thực sự là đội "chiếu dưới"?

03/06/2012 16:38 GMT+7

(TNO) Vẫn biết, tuyển Anh chưa bao giờ là một đội mạnh trên đấu trường Euro. Kỳ này họ lại mất nhiều hảo thủ vì chấn thương hoặc bị treo giò, lại chỉ mới có HLV trưởng Roy Hodgson cách đây vài tuần.

(TNO) Vẫn biết, tuyển Anh chưa bao giờ là một đội mạnh trên đấu trường Euro. Kỳ này họ lại mất nhiều hảo thủ vì chấn thương hoặc bị treo giò, lại chỉ mới có HLV trưởng Roy Hodgson cách đây vài tuần.

>> Khi bóng đá đỉnh cao không còn "Beckham"
>> Roy Hodgson không gọi Scholes và Carrick vì tự ái
>> Chấn thương khiến Frank Lampard bị loại khỏi Euro 2012  

 
HLV Roy Hodgson (áo đỏ) cố tình chỉ đạo các học trò "chơi chậm mà chắc" trước thềm Euro 2012 - Ảnh: Reuters

Nhưng, “không mạnh” là một chuyện, “yếu” lại là một chuyện khác. Chẳng lẽ “tam sư” bây giờ tệ đến mức chỉ được xem là “đội yếu” trước thềm Euro 2012?

Nghe hơi chói tai, nhưng đấy chính là những gì đã thể hiện trên sân. Anh thắng Na Uy và Bỉ trong các trận đấu chuẩn bị cho Euro, đều với tỷ số 1-0. Thật ra, chuyện thắng bại trong bóng đá giao hữu chẳng có gì là quan trọng. Chỉ quan trọng ở chỗ: Anh tiếp cận các trận đấu ấy bằng cả tinh thần lẫn lối chơi của một… đội yếu!

HLV Egil Olsen của đội tuyển Na Uy nói sau trận thua Anh: “Không ngờ chúng tôi có thể giữ bóng nhiều hơn họ”. Đến trận thắng Bỉ, lối chơi của Anh vẫn vậy. Họ chỉ giữ bóng 41%.

Trong bóng đá đỉnh cao, tỷ lệ giữ bóng 41% so với 59% là khác biệt rất lớn. Số liệu tham khảo: các đội luôn chiếm thế áp đảo hoàn toàn như Barcelona, Real Madrid hoặc Bayern Munich đều chỉ giữ bóng bình quân 63%-65% trong mùa vừa qua.

Chỉ có khoảng 10% số lần chạm bóng của Steven Gerrard diễn ra ở khu vực tấn công. Còn lại, Gerrard đứng ở sân nhà trong đa số thời gian mà anh giữ bóng. Tỷ lệ chuyền chính xác của Anh là 82% trong khi Bỉ chuyền chính xác đến 88%. Anh sút bóng 11 lần, Bỉ đến 19 lần. Tiền vệ Axel Witsel của Bỉ chuyền chính xác đến 98,1%, còn 4 trong 5 cầu thủ chuyền chính xác nhất của Anh là các hậu vệ.

Đẳng cấp kỹ thuật của các tuyển thủ Bỉ không thể cao hơn các ngôi sao Anh. Thế nên, những con số vừa nêu nói lên cách chơi hơn là năng lực. Vì Anh chơi thiên về thủ, bố trí đội hình thấp và nhường hẳn trận địa giữa sân nên Witsel mới có được hình ảnh nổi bật, với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 98,1%.

Cũng vậy, vì chơi thiên về thủ nên Anh không thể tấn công bằng số đông, và hệ quả là cứ phải chuyền dài, dẫn đến tỷ lệ chuyền chính xác thấp hơn đối phương.

Cái “được” của Anh, trong cả 2 trận (thắng Na Uy và Bỉ) là họ chơi khá chắc chắn ở tuyến dưới. Nếu như Hodgson chơi thiên về thủ trong các trận đấu thử nghiệm, nhưng lại bất ngờ tấn công (và thắng) tại Euro, thì ông quá giỏi.

Nhưng trước mắt, có lẽ chúng ta phải hiểu theo hướng ngược lại: hơn ai hết, chính Hodgson thấy rõ ông và các học trò chỉ là một đội yếu tại Euro này. Đấy là lý do vì sao đội Anh tiếp cận Euro theo kiểu “chậm mà chắc” như vậy.

Nguyễn Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.