Tuyển Indonesia: Vừa đến đã xỏ giày ra sân

14/10/2012 20:07 GMT+7

(TNO) Đặt chân đến Hà Nội vào lúc trưa (14.10), nhưng chỉ vài tiếng sau HLV trưởng của tuyển Indonesia Nil Maizar đã chỉ đạo cho các học trò xỏ giày tập luyện chuyển bị cho trận giao hữu với tuyển Việt Nam vào ngày 16.10 tới.

(TNO) Đặt chân đến Hà Nội vào lúc trưa (14.10), nhưng chỉ vài tiếng sau HLV trưởng của tuyển Indonesia Nil Maizar đã chỉ đạo cho các học trò xỏ giày tập luyện chuyển bị cho trận giao hữu với tuyển Việt Nam vào ngày 16.10 tới.

>> Đội tuyển Việt Nam xả hơi bằng chuyến đi đảo
>> Đội tuyển Việt Nam "tốt nghiệp" khóa huấn luyện thể lực
>> Xác định 3 đối thủ của tuyển Việt Nam tại VFF Cup 2012

 
HLV Nil Maizar của tuyển Indonesia trả lời báo chí tại sân bay Nội Bài

Do phải đợi quá cảnh tại Kuala Lumpur nên phải trải qua hành trình dài gần 7 giờ đồng hồ, đội bóng xứ vạn đảo mới có thể có mặt tại sân bay Nội Bài. Ngoại trừ "thủ lĩnh" Alie Aiboy và một số cựu binh tỏ ra khá điềm đạm do quá quen với những chuyến xuất ngoại, đa phần các cầu thủ còn lại đều thể hiện sự hứng khởi trước sự đón tiếp của báo giới nước chủ nhà.

Dù chưa thể tập hợp đầy đủ đội hình mạnh nhất, nhưng HLV Nil Maizar vẫn sở hữu những gương mặt rất được kỳ vọng của Bóng đá Indonesia, trong đó nổi bật là hậu vệ gốc Hà Lan Diego Michiels, chân sút trưởng thành từ lò đạo tạo Ajax Amterdam Irfan Haarys Bachdim và đặc biệt là tiền vệ công Andik Vermansah - cầu thủ được xem là “Messi của bóng đá vạn đảo”.

HLV Nil Maizar cho biết, đây là lần đầu tiên ông dẫn dắt đội tuyển Indonesia tham dự một trận đấu tại Việt Nam. Theo HLV Nil Maizar, ông không đặt nặng kết quả thắng thua trong trận tái đấu sắp tới bởi tuyển Indonesia đang trong thời gian củng cố và hoàn thiện để hướng tới AFF Cup 2012.

"Vì đây là trận giao hữu quốc tế nên chúng tôi không đặt nặng thắng thua. Tuy nhiên, nếu đạt được một kết quả tốt vẫn hơn. Tôi đánh giá rất cao đối thủ của mình. Họ đã chơi rất hay ở lượt đi dù ở sân khách.

Ở trận lượt về, chúng tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có thể vượt qua sức ép tại Mỹ Đình. Nhưng nhờ đó, Indonesia sẽ thử thách được đội hình cũng như bản lĩnh thi đấu cho AFF Cup", HLV Nil Maizar chia sẻ.

Về mục tiêu của tuyển Indonesia tại AFF Cup 2012, HLV Nil Maizar nói: “Chúng tôi vẫn còn đang trong quá trình chuẩn bị. Từ nay đến AFF Suzuki Cup vẫn còn một tháng nữa và nhiệm vụ của chúng tôi là dành sự tập trung tối đa trong tập luyện nhằm có được phong độ tốt nhất trước khi bước vào giải đấu này”.

Vào lúc 16 giờ 30 chiều 14.10, tuyển Indonesia đã có mặt trên sân tập phụ thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình tập luyện, nhằm làm quen với điều kiện sân bãi và thời tiết.

Minh Đức và Tấn Tài đã bình phục

Một tin không thể vui hơn khi chấn thương của hai trụ cột đội tuyển Việt Nam là trung vệ Minh Đức và tiền vệ Tấn Tài đã hồi phục nhanh hơn dự kiến. Đức bị dập dây chằng gối trong buổi tập cách đây 2 ngày nhưng chiều qua, đầu gối của anh đã "ngon lành" và tập luyện bình thường cùng đồng đội.

Sau 2 tuần dưỡng thương, Tấn Tài cũng không phải làm "khán giả" bất đắc dĩ nữa vì dây chằng trong đầu gối đã hết đau và trong buổi tập chiều nay, tiền vệ người Khánh Hòa này đã nuốt trọn vẹn giáo án của HLV Phan Thanh Hùng.

"Tuy nhiên để giữ chân cho Tài cũng như cho đội tuyển tại AFF Cup, chúng tôi đã quyết định không để Tài ra sân trong trận gặp Indonesia. Thận trọng vào thời điểm này vẫn hơn, vì chỉ cần sơ sẩy, rất có thể chúng ta sẽ mất đi một tiền vệ giỏi ở giải đấu lớn nhất trong năm.

Tài hồi phục tốt nhưng chưa thể đạt 100%. Còn Đức thì không đáng lo, anh sẽ chơi được vào ngày 16.10", bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền cho biết.

Lan Phương

Dưới đây là một số hình ảnh đội tuyển Indonesia tập trên sân tập phụ thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình chiều 14.10


Đúng 16 giờ 30, các cầu thủ Indonesia đã có mặt đầy đủ trên sân tập


"Messi của xứ vạn đảo" Andik Vermansah


Tiền đạo Irfan Haarys Bachdim, có cha là người Indonesia và mẹ người Hà Lan, đẹp trai như một tài tử xi-nê


HLV Nil Maizar luôn túc trực bên cạnh các học trò trong suốt buổi tập


Một pha biểu diễn kỹ thuật của Irfan Haarys Bachdim (trái)


"Messi của xứ vạn đảo" Andik Vermansah (trái) đáp lễ bằng một pha khống chế bóng đầy kỹ thuật 

Tin, ảnh: Sơn Tùng - Minh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.