Tuyển Việt Nam: Cơ hội dự AFF Cup 2016 của Đình Hoàng rất thấp

31/10/2016 22:30 GMT+7

Chấn thương nặng sát thềm những giải đấu lớn luôn là nỗi đau với mọi cầu thủ, còn 2 lần liên tiếp phải về nhà phút cuối kiểu tuyển thủ Việt Nam Trần Đình Hoàng thì quả thật là ác mộng.

“Chân tôi chắc có lẽ không kịp AFF Cup. Các bác sĩ dự đoán tôi bị tổn thương sụn chêm. Nếu phải mổ, tôi sẽ phải ngồi ngoài 4-5 tháng. Không chỉ AFF Cup mà có khi tôi phải nghỉ gần nửa lượt đi V-League 2016. Đau quá!”, Trần Đình Hoàng chia sẻ.
Tuyển Việt Nam lúc này có duy nhất một thương binh và cái vận đen đó đã ứng đến Trần Đình Hoàng. Hai kỳ AFF Cup liên tục, anh phải về nhà sát thềm giải theo cách đầy tiếc nuối như thế này. 
Hai năm trước, Đình Hoàng đã lọt vào mắt xanh HLV Toshiya Miura và có trận ra mắt khá thuyết phục trong màu áo tuyển quốc gia ở trận gặp Hồng Kông tại Hải Phòng.
Tưởng như đó sẽ là cú hích để anh vươn xa thì ngay sau đó chấn thương khiến cầu thủ SLNA này buộc phải làm khán giả sớm và dang dở giấc mộng thi thố trên tuyển.
Hai năm đã qua, Đình Hoàng đã trưởng thành nhiều, tạo lập được mình như một trong những hậu vệ phải đáng tinh cậy nhất của Việt Nam. Một lần nữa, đội tuyển lại gọi tên anh. Tuy nhiên, lại là chấn thương - còn nặng hơn 2 năm trước, khiến cơn ác mộng ùa về.
Đình Hoàng tập nhẹ trong màu áo tuyển Việt Nam Độc Lập
“Tôi đã bị đau từ khi còn ở CLB SLNA. Khi lên tuyển, tình hình hồi phục khá khả quan. Nhưng sau đó nó tái phát nặng hơn. Nhận tin này, tôi buồn lắm vì nhiều khả năng giấc mơ lớn của cuộc đời lại ngoài tầm với. Hai lần liền, quả thật đen hết sức.
Tháng 12 này tôi sẽ hết hợp đồng, tôi xác định sẽ ở lại cùng SLNA thôi nên không phải lo nghĩ nhiều cho tương lai. Hôm nay, đội bóng được nghỉ và tôi cũng cho phép bản thân mình nghỉ. Nghỉ cho nhẹ cái đầu. 
Đợi đến sáng ngày 1.11, khi đội tuyển chính thức bước vào đợt tập huấn tại Hà Nội, tôi sẽ chờ xem ý kiến của các bác sĩ. Điều gì đến sẽ đến. Ở trong trường hợp xấu, tôi sẽ lắng nghe các bác sĩ để tìm cách giải quyết tốt nhất chấn thương của mình”.
Cái gối phải quấn băng trắng của Đình Hoàng Độc Lập
Sau khi nghỉ ngơi trọn ngày 31.10 để xả hơi sau 2 tuần liên tục tập luyện và thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu vòng quay mới ở Hà Nội với 2 buổi tập trong ngày 1.11. 
Sau khi làm việc lại, HLV Hữu Thắng sẽ quyết định thời gian và phương thức kiểm tra cho Trần Đình Hoàng. Theo đánh giá sơ bộ đến lúc này, cơ hội để hậu vệ phải này đi Myanmar dự AFF Cup 2016 là rất thấp.
Giá vé xem tuyển Việt Nam tại Cần Thơ rẻ hơn Mỹ Đình
Theo kế hoạch bán vé vừa được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố, giá vé trận giao hữu lượt về giữa Việt Nam và Indonesia sẽ dao động từ 80 - 200 ngàn đồng một vé. Mức cao nhất bằng với giá bán tại Thống Nhất trận gặp CHDCND Triều Tiên.
VFF sẽ bán vé từ ngày 4.11, tại các điểm quen  thuộc tại Lê Quang Đạo, Trịnh Hoài Đức và Hoàng Cầu (sáng từ 9-12 giờ; chiều từ 14 - 18 giờ).
Trong khi đó, vé trận giao hữu lịch sử tại Cần Thơ giữa tuyển Việt Nam và CLB  Avispa Fukuola ngày 12.11 sẽ được bán với giá mềm hơn, từ 50-120 ngàn đồng. Như vậy, vé xem đội tuyển tại Cần Thơ sẽ rẻ nhất.
Đây được cho là điều hợp lý vì mức thu nhập của bà con miền Tây không cao bằng TP.HCM hay Hà Nội. Vé sẽ bán tại sân Cần Thơ từ ngày 9.11 (sáng từ 9-12 giờ; chiều từ 14 - 18 giờ).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.