Tuyển Việt Nam vs Thái Lan: Cuộc chơi chưa kết thúc!

25/12/2021 08:45 GMT+7

Ngôi vương Đông Nam Á của tuyển Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng khi gục ngã trước người Thái ở lượt đi bán kết AFF Cup . Để không bị biến thành nhà cựu vô địch, thầy trò ông Park chỉ còn một cửa phải thắng đậm ở lượt về vào ngày mai (26.12).

Không thua kém về chỉ số mà vẫn thua

Nếu phân tích về các chỉ số kỹ thuật thì khá ngạc nhiên bởi ở trận đấu ngày 23.12, Thái Lan không quá vượt trội so với đội tuyển Việt Nam, thậm chí có những chỉ số, chúng ta còn tốt hơn đối phương. Ví dụ, Thái Lan thực hiện được 6 cú sút, trong khi tuyển Việt Nam có tới 14 cú sút, nhưng Thái Lan lại có 3 lần sút trúng đích còn Việt Nam chỉ có 2. Đối thủ kiểm soát bóng 53% nhỉnh hơn 47% là chỉ số của Việt Nam. Thái Lan thực hiện được 408 lượt chuyền bóng với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 76%, Việt Nam thực hiện được 365 đường chuyền, tỷ lệ chính xác 69%. Đặc biệt, số lần phạm lỗi của đôi bên thuộc diện nhiều nhất giải: Việt Nam 21 lần (3 thẻ vàng), còn Thái Lan 18 lần (4 thẻ vàng).

Xin lấy chỉ số nói trên so với trận lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2022 thi đấu hồi tháng 11.2019 tại sân Mỹ Đình giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. Khi đó, chúng ta sở hữu đầy đủ lực lượng mạnh nhất (có cả Hùng Dũng, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Văn Lâm) nên các số liệu về kiểm soát bóng, chuyền bóng cũng khá tương đương Thái Lan. Thế nhưng tại sao 3 năm trước, chúng ta đã hòa không tỷ số trong thế trận một chín một mười còn ở lần tái đấu này, Việt Nam đã thất bại không chỉ về mặt tỷ số mà còn về cả tâm thế?

Tuyển Việt Nam (trái) cần dốc hết mọi nỗ lực trong cuộc chiến quyết định với người Thái

AFP

Chuyên gia Đoàn Minh Xương lý giải: “Phải nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng cách tiếp cận trận đấu của tuyển Việt Nam không tốt. Sự lạnh lùng và bản lĩnh của người Thái đã làm phá sản lối chơi của chúng ta. Việt Nam mạnh về lối chơi tập thể nhưng ở trận đấu này, điểm mạnh đó hình như đã bị triệt tiêu. Chúng ta chơi rời rạc và mắc những sai số quá lớn. Đặc biệt, các cầu thủ Việt Nam đã rơi vào bẫy tâm lý của Thái Lan, để đối phương khiêu khích nên mất bình tĩnh, cộng thêm thua sớm đã khiến chúng ta mất kiểm soát. Cuộc chơi chưa kết thúc, tuyển Việt Nam vẫn còn có cơ hội lội ngược dòng nhưng phải thay đổi nhiều thứ như chính ông Park tự thừa nhận”.

Tránh sập bẫy tâm lý

Cũng theo ông Đoàn Minh Xương, ở bán kết lượt về, các học trò của ông Park phải tỉnh táo và khôn ngoan hơn thì mới tránh được bẫy tâm lý - vốn là thứ mà người Thái rất giỏi giăng ra để đưa đối phương vào thế bị động. Muốn gỡ 2 bàn cách biệt, trước tiên chúng ta phải hết sức kiên nhẫn, phải thật bình tâm và tập trung tối đa, phải nỗ lực cao nhất có thể, ở từng vị trí, từng tuyến. Không còn gì để mất, tuyển Việt Nam dốc hết mọi nỗ lực, tinh thần cho trận quyết chiến cuối cùng trước người Thái để dù thắng hay thua chung cuộc cũng vẫn có thể ngẩng cao đầu.

Tuyển Việt Nam thất thế lượt đi nhưng vẫn còn 90 phút phía trước

AFP

“Hãy xem cách người Thái đọc được vị của đối phương bằng cách như thế nào. Hai hậu vệ cánh của họ đều không lên quá cao vì đã bắt bài tấn công biên của tuyển Việt Nam, vô hiệu hóa cặp tiền đạo Công Phượng - Văn Toàn. Vì thế ở lượt về, chúng ta sẽ cần một cách tiếp cận khác hợp lý hơn trong bối cảnh buộc phải chơi tấn công. Chúng ta phải cố gắng điều tiết nhịp độ trận đấu hợp lý khi biết chắc họ sẽ chực chờ tổ chức phản công ngay khi đoạt được bóng. Đó là nghệ thuật cân bằng mà HLV Park Hang-seo buộc phải tìm được ở trận đấu khó khăn nhất ở cấp độ Đông Nam Á kể từ khi ông đến Việt Nam. Thua thì phải tấn công tìm bàn gỡ rồi, phải đẩy lên đá thôi. Quan trọng là tiếp cận trận đấu chậm chắc, theo sở trường của mình, tránh sa đà vào lối chơi ăn miếng trả miếng có thể dẫn đến bị ức chế. Hãy để ý cầu thủ Thái Lan họ có mức lì lợm hay khiêu khích Việt Nam, nhưng khi bị đau họ không hề lên tiếng vì biết đã thành công làm cầu thủ chúng ta nổi giận. Phải nhớ kỹ điều đó! Còn nước còn tát, trong bóng đá đừng bao giờ đánh rơi hy vọng”, ông Xương nói.

Được ăn cả ngã về không

Bình luận viên Đặng Phương Nam chia sẻ quan điểm: “Tuyển Việt Nam không được chọn lựa, chỉ còn cách tấn công và chơi pressing tầm cao “được ăn cả, ngã về không”. Nếu thua 1 bàn còn toan tính lúc căng lúc chùng, nhưng bị dẫn 2 bàn rồi thì phải đá phủ đầu như trận gặp Malaysia thôi. Rất may khi Nguyên Mạnh đã không cho Thái Lan ghi bàn thắng thứ 3, nhưng vẫn hơi tiếc khi tuyển Việt Nam không có bàn thắng vì mình xứng đáng có bàn thắng. Về con người, tôi cho rằng HLV Park Hang-seo sẽ phải thay đổi, nhất là trên mặt trận tấn công. Chúng ta cần áp dụng lối chơi thể lực dồi dào và pressing mạnh mẽ hơn, không chỉ khi có bóng mà còn trong phòng ngự từ xa. Đức Chinh trận rồi đã chơi tốt và anh xứng đáng tiếp tục được trao cơ hội. Đức Chinh sẽ giúp HLV Park Hang-seo rộng đường toan tính dùng người tùy theo từng thời điểm của trận đấu, vì lối chơi pressing sẽ tốn rất nhiều thể lực, không ai duy trì nổi suốt cả trận nên phải cân nhắc ai đá trước, đá sau. Không loại trừ Đức Chinh sẽ lăn xả và tích cực phòng ngự từ xa trong 45 phút đầu trước khi trao cơ hội cho Văn Đức, Văn Toàn kỹ thuật tốt vào thay”.

Thành Chung đeo bám Supachok

AFP

Cựu tiền đạo Đặng Phương Nam nói tiếp: “Điều quan trọng là tuyển Việt Nam sẽ phải làm công tác tâm lý thật tốt, vì vừa rồi có lẽ là trận đấu chúng ta bị tâm lý yếu nhất từ trước tới nay dưới thời HLV Park Hang-seo. Chỉ có Quang Hải đã thể hiện đúng chất ngôi sao, trận đấu càng khó càng mạnh mẽ. Chúng ta sẽ chờ đợi sự cộng hưởng tiếp nữa từ Ngọc Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức, Văn Đức... ngày 26.12 tới. Không còn gì để mất, tuyển Việt Nam phải sẵn sàng ở mức tốt nhất cả về tâm lý, thể lực và lối chơi cho 90 phút quyết định trước người Thái. Bước vào sân mà bị đè nặng 2 bàn cách biệt khó đá lắm. Phải gạt nó ra khỏi đầu và chơi bóng theo cách của mình, một cách lạnh lùng và kiên trì. Đây sẽ là trận đấu tiêu tốn rất nhiều thể lực và tinh thần. Trong bóng đá không có gì là không thể. Nên nhớ thực tế Thái Lan phòng ngự không hẳn là tốt đâu. Trong hiệp 2 trận đấu trước, tuyển Việt Nam khi đẩy lên cao chơi áp sát đã tạo ra nhiều cơ hội, cho thấy người Thái không giỏi chơi tử thủ như Indonesia. Trong 45 phút cuối trận vừa rồi, chúng ta tạo ra số cơ hội rõ rệt hơn rất nhiều so với trận gặp Indonesia. Đó là cơ sở để chúng ta có niềm tin có thể ghi bàn vào lưới Thái Lan. Chỉ cần có 1 bàn thắng, cục diện trận đấu sẽ lập tức thay đổi theo hướng có lợi cho chúng ta”.

VFF kiến nghị AFF phải cử trọng tài tốt trận lượt về

Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên vào hôm qua, ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch VFF, nói: “Tối 23.12, tôi đã trực tiếp có cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Khiev Sameth và Tổng thư ký AFF Winston Lee về các vấn đề phát sinh trong công tác trọng tài (TT) kể từ giai đoạn vòng loại AFF Cup 2020 đến nay. Đặc biệt là tại 2 trận bán kết lượt đi (đội Singapore gặp Indonesia và VN gặp Thái Lan), trước tính chất căng thẳng và độ khó của trận đấu tăng cao, các TT đã chưa đáp ứng được yêu cầu trong quá trình điều hành, dẫn tới những sai sót gây ảnh hưởng đến kết quả trận đấu”.

Ông Tuấn cho hay: “VFF đã kiến nghị AFF cần có giải pháp hiệu quả để cải thiện, nâng cao chất lượng công tác TT tại giải đấu cao nhất bóng đá khu vực. Bóng đá Đông Nam Á đang trên đà phát triển mạnh mẽ, trình độ giữa các đội tuyển đã được thu hẹp lại, các trận đấu cũng diễn ra căng thẳng và quyết liệt hơn rất nhiều. Do vậy, công tác TT cần phải được chú trọng hơn. Trước mắt AFF cần rà soát, đánh giá chất lượng công tác TT để có giải pháp điều hành hiệu quả hơn cho 2 trận bán kết lượt về và 2 lượt trận của chung kết AFF Cup 2020. Tôi đã đề nghị với Chủ tịch AFF Khiev Sameth về việc AFF nên nghiên cứu để đưa vào áp dụng công nghệ hỗ trợ TT video (VAR) tại các kỳ AFF Cup sắp tới, qua đó giúp các TT có thể đưa ra những quyết định chính xác đối với các tình huống theo quy định của luật. Chủ tịch AFF Khiev Sameth tán thành, đánh giá cao ý kiến này và cho biết sẽ nghiên cứu áp dụng VAR ngay tại kỳ AFF Cup 2022”.

Về thông tin khác liên quan đội tuyển, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã không kịp khỏi chấn thương trật khớp vai nên sớm chia tay AFF Cup từ bán kết lượt về. Bùi Tiến Dũng đang điều trị cổ chân và sẽ kịp hồi phục cho trận đấu ngày 26.12.

Trung Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.