U.19 Bình Phước hạ gục U.19 HAGL chỉ sau 26 phút

23/04/2023 11:23 GMT+7

Ba pha lập công của Văn Hùng, Huy Nam và Đức Long trong 26 phút đầu tiên đã giúp U.19 Bình Phước đánh sập hệ thống phòng ngự của U.19 HAGL, qua đó giành chiến thắng 3-2 ở trận đấu đầu tiên tại bảng B VCK U.19 quốc gia diễn ra chiều 23.4.

XEM LINK BÊN DƯỚI >>>>>

https://www.youtube.com/watch?v=chec66_FN7E

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Là đội bóng giành được nhiều điểm nhất vòng loại với 28 điểm, không quá bất ngờ khi U.19 HAGL được đánh giá cao hơn U.19 Bình Phước. Thế nhưng, những gì diễn ra trên sân Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Tây Ninh lại khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

U.19 Bình Phước hạ gục U.19 HAGL chỉ sau 26 phút - Ảnh 2.

Các cầu thủ U.19 HAGL (áo vàng) bị dội gáo nước lạnh đầu trận khi bị dẫn đến 3 bàn

KHẢ HÒA

Sau khi tiền vệ Sơn La bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho U.19 HAGL ở phút thứ 6, U.19 Bình Phước đã liên tục gieo sầu cho đội bóng trẻ phố núi. Cú lao người đánh đầu của Văn Hùng phút 13, pha dứt điểm chéo góc của Huy Nam phút 24 và cú quay người vô lê của Đức Long phút 26, đã hoàn toàn nhấn chìm U.19 HAGL chỉ sau 26 phút.

Nhận 3 bàn thua sốc, tưởng chừng U.19 HAGL sẽ sớm sụp đổ. Nhưng không, sau phút nghỉ giải lao tiếp nước, tiền đạo Minh Tiến đã lập công, rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho đội bóng trẻ phố núi.

Có được bàn gỡ cuối hiệp 1, U.19 HAGL chơi tốt hơn trong 45 phút còn lại. Những sự tăng cường trên hàng công và tiền vệ như Tiến Nam, Hùng Khang hay K'Vướng đã giúp U.19 HAGL kiểm soát thế trận tốt hơn.

U.19 Bình Phước hạ gục U.19 HAGL chỉ sau 26 phút - Ảnh 3.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U.19 Bình Phước

KHẢ HÒA

Phút 78, hậu vệ phải Hoàng Thắng có pha di chuyển vào trong khá thông minh, trước khi nhận bóng và dứt điểm chéo góc rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Thế nhưng, đó là tất cả những gì mà U.19 HAGL làm được. Không tìm được bàn gỡ hòa, thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh nhận lấy trận thua sốc 2-3 trong trận đấu đầu tiên tại bảng B, VCK U.19 Quốc gia 2023.

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

So về bề dày truyền thống và cả lực lượng tại thời điểm này, U.19 HAGL nhỉnh hơn hẳn so với Bình Phước. Không chỉ mạnh đồng đều về nhân sự ở bất cứ giải trẻ nào mà HAGL từ lâu được xem là vua vòng loại, đá đâu thắng đó, khó ai có thể cản bước được thầy trò Chu Ngọc Cảnh. U.19 HAGL là 1 trong 3 đội bóng bất bại tại vòng loại cùng với U.19 Hà Nội và Bình Dương, nhưng họ còn xuất sắc hơn khi thắng đến 9 trận trong tổng số 10 trận đấu, một kỷ lục mà không phải ai cũng có thể giành được. Điều đó cho thấy sự tập trung và luôn thể hiện tốt một phong độ ổn định của những đứa trẻ bầu Đức khi luôn trình diễn một lối đá đẹp và thu hút.

U.19 HAGL-Bình Phước (14 giờ ngày 23.4): Em họ Công Phượng chống lại đội bầu Đức - Ảnh 1.

U.19 HAGL (áo vàng) luôn thể hiện sức mạnh ở hàng công

Minh Trần

Chiều nay cũng vậy cho dù Bình Phước có là ẩn số, nhưng HAGL vẫn trung thành với cách chơi của mình, phối hợp ngắn, ban bật nhanh và sử dụng kỹ thuật khéo léo để gây áp lực. Với đội hình luôn cơ động, di chuyển rộng và rất hiểu ý nhau, các cầu thủ HAGL hoàn toàn có thể triển khai thế trận như mong muốn để làm chủ cuộc chơi. Vấn đề còn lại là khả năng dứt điểm thế nào. Liệu đã có cải thiện nào từ đôi chân của những sát thủ vòng cấm địa như Hoàng Minh Tiến, Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Hùng Khang, Trương Hải Đăng, Môi Sê hay không. Hơn nữa đây cũng là trận xem HLV Chu Ngọc Cảnh xây dựng tuyến phòng ngự ra sao để đối phó cách đá phản công của U.19 Bình Phước, vì cách phòng thủ nhiều mùa bóng qua vẫn chưa phải là điểm mạnh của đoàn quân phố núi.

U.19 HAGL-Bình Phước (14 giờ ngày 23.4): Em họ Công Phượng chống lại đội bầu Đức - Ảnh 2.

U.19 HAGL có những mũi nhọn khéo léo

Minh Trần

Biết mình biết ta nên chắc chắn U.19 Bình Phước sẽ đá với đội hình thấp chủ yếu tranh chấp, bịt các khoảng trống không cho U.19 HAGL khai thác. Cách chơi này sẽ giúp HLV Nguyễn Tấn Vũ chủ động bảo đảm số đông trên phần sân nhà và khi tổ chức chuyển trạng thái thì tràn lên nhanh để gây sức ép ngược lại. Chỉ cần giữ được cái đầu tỉnh táo, không bị hút vào lối đá của U.19 HAGL thì U.19 Bình Phước không chỉ đứng vững mà còn có thể gây bất ngờ từ những đôi chân của Trần Minh Toàn, Đoàn Huy Nam...

U.19 Bình Phước hạ gục U.19 HAGL chỉ sau 26 phút - Ảnh 6.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.