Ứng viên tạo nên trận 'chung kết trong mơ'

30/03/2024 01:40 GMT+7

Hôm qua 29.3, 2 đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và Trường ĐH Thủy lợi cùng giành chiến thắng đầy thuyết phục ở vòng bán kết và sẽ tái đấu ở trận chung kết tranh chức vô địch giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).

"Vua phá lưới" tỏa sáng

Trận bán kết 1 giữa đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai diễn ra rất kịch tính khi cầu thủ 2 đội hiểu rõ điểm mạnh, yếu của nhau do từng chạm trán ở vòng bảng. Biết sức mạnh của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM nằm ở hàng công, nơi chân sút số 1 Nguyễn Minh Nhật, cũng là đương kim vua phá lưới, đang có phong độ cao, HLV Lê Hữu Phát cắt cử Nguyễn Tuấn Khoa kèm sát tiền đạo này như hình với bóng. 

Ứng viên tạo nên trận 'chung kết trong mơ'- Ảnh 1.

Niềm vui của Minh Nhật

TNSV THACO Cup 2024 ngày 29.3: UPES, TLU vào chung kết | Nguyễn Minh Nhật tiếp tục tỏa sáng

Bị đối thủ "chăm sóc" đặc biệt, Nguyễn Minh Nhật gặp rất nhiều khó khăn và phải di chuyển liên tục để tìm bóng. Tạo thế trận lấn lướt, áp đảo hoàn toàn so với đối thủ và cũng tạo ra nhiều cơ hội nhưng Nguyễn Minh Nhật cùng các đồng đội không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai áp dụng chiến thuật lùi sâu về sân nhà phòng ngự. Đội bóng đến từ khu vực Đông Nam bộ cũng có một số tình huống phản công khá ấn tượng, đến từ nỗ lực của tiền đạo đội trưởng Đặng Duy Trường. Trong thế trận tấn công khá bế tắc, Nguyễn Minh Nhật cho thấy sự nhạy bén của cây săn bàn hàng đầu giải khi có pha di chuyển khéo léo rồi nhận đường chuyền của đồng đội và dứt điểm đánh bại thủ môn đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Bàn thắng quý giá ở phút 73 này giúp đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM có chiến thắng chung cuộc 1-0, giành quyền góp mặt ở trận chung kết giải TNSV THACO Cup 2024 (15 giờ 30 ngày 31.3). Với pha lập công ở trận này, Nguyễn Minh Nhật nâng tổng số bàn thắng của mình tại giải lên 5 bàn, dẫn đầu giải vua phá lưới.

Ứng viên tạo nên trận 'chung kết trong mơ'- Ảnh 2.

Nguyễn Minh Nhật (trái) đã có bàn thắng giúp đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM giành quyền vào chơi trận chung kết

NGỌC DƯƠNG

"Bị đối thủ theo kèm sát nên tôi phải di chuyển liên tục để tìm bóng. Cũng nhờ chủ động di chuyển nhanh và được đồng đội kiến tạo ăn ý nên tôi đã ghi bàn", Nguyễn Minh Nhật chia sẻ sau trận. Trong khi đó, HLV Phạm Thái Vinh bày tỏ: "Đây là trận đấu khó khăn bởi đối thủ chủ động chơi phòng ngự còn chúng tôi muốn giải quyết trận đấu trong thời gian chính thức. Các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai có dấu hiệu xuống sức ở hiệp 2 và đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đã thực hiện thành công mục tiêu đề ra".

Khán giả kín sân, chủ nhà vẫn thua trận

Trận bán kết 2 giữa đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng và đội Trường ĐH Thủy lợi diễn ra đầy sôi động khi có hơn 6.000 khán giả của đội chủ nhà lẫn đông đảo cổ động viên là sinh viên đội Trường ĐH Cảnh sát nhân dân. Đương kim á quân Trường ĐH Thủy lợi với lực lượng đồng đều hơn đã chơi áp đảo đội chủ nhà. Thầy trò HLV Vũ Văn Trung vẫn tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống cố định. 

Ứng viên tạo nên trận 'chung kết trong mơ'- Ảnh 3.

Ứng viên tạo nên trận 'chung kết trong mơ'- Ảnh 4.

Niềm vui của thầy trò HLV Vũ Văn Trung

Ứng viên tạo nên trận 'chung kết trong mơ'- Ảnh 5.

Cổ động viên cuồng nhiệt

Ứng viên tạo nên trận 'chung kết trong mơ'- Ảnh 6.

Đội nhà không thi đấu, CĐV Trường ĐH Cảnh sát nhân dân vẫn phủ xanh khán đài

Từ một pha đá phạt góc, Trần Đức Hoan băng vào đánh đầu mở tỷ số cho đội Trường ĐH Thủy lợi từ rất sớm. Với bàn thắng này, Đức Hoan đã có 4 pha lập công, khiến cho cuộc đua danh hiệu vua phá lưới trở nên hấp dẫn hơn. Đội Trường ĐH Thủy lợi duy trì thế trận kiểm soát bóng vượt trội và có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở đầu hiệp 2, nhờ công của Nguyễn Văn Dũng. "Ngoại binh" Oluka Praisegod của Trường ĐH Tôn Đức Thắng đưa được bóng vào lưới đội bạn ở hiệp 1, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Trận đấu càng trở nên hấp dẫn hơn từ phút 50, khi đội Trường ĐH Thủy lợi phải thi đấu thiếu người. Trung vệ Vũ Văn Huy phạm lỗi ngăn cản tình huống có thể dẫn đến bàn thắng của đối phương nên bị truất quyền thi đấu. Chơi hơn người trong khoảng 15 phút, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng dù đã tận dụng lợi thế để gây sức ép nhưng không thể tìm kiếm được bàn rút ngắn tỷ số.

Trận đấu trở về thế cân bằng lực lượng khi Nguyễn Vũ Thành Nam (đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng) nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân ở phút 65. Trong tình huống ngay sau đó, Nghiêm Văn Đạt đào sâu cách biệt lên 3-0. Tiếp đó, ở phút 76, Lê Đỗ Tuấn Minh ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0, giúp đội Trường ĐH Thủy lợi giành quyền vào chung kết. 2 đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai và Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhận giải đồng hạng ba. 

Ứng viên tạo nên trận 'chung kết trong mơ'- Ảnh 7.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.